Vàng mã

Thảo luận trong 'Pháp sự khoa nghi' bắt đầu bởi conchudangyeu, 16/7/11.

Lượt xem: 13,711

  1. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    hihihih , em giảm giá các 30% mặt hàng ai cạnh tranh nữa thì vào bửu
     
  2. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    mã nhà em làm còn tốt hơn cả mã anh bửu , giá cả tương đương
     
  3. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    Vậy thì bác cũng ko biết rồi, mình đang bán mã phủ chứ cũng chưa nói đến mã hàng dùng bình thường ( kiểu mã rằm tháng bảy ) những đồ đó, giờ khi mua thì bên bán phải vận chuyển đến địa điểm cho bên mua ( chứ ai mà đến chỗ bác mua cả thuyền rồng cả voi cả ngựa rồi đàn mã chúa rồi tự vận chuyển về đc? bác nói như này chứng tỏ chưa có kinh nghiệm bán hàng mã phủ bao giờ ạ :)) :)) :))
    Các thầy bây giờ đi mua mã phủ mà làm lễ cho con nhang thì họ cũng phải tìm về tận xưởng, chẳng hạn về tận thường tín hay về xuân hồng đặt mối, sau đấy cần đàn mã thì gọi về chuyển lên, chứ còn địa điểm để bày mã phủ như bác nói thì cũng là cái lạ, em cũng chưa thấy có chỗ bán như thế. Còn con nhang tự đi mua mã phủ để làm lễ thì rất ít người biết thông tin về loại mã này mà thưởng lại phải mua giá đắt gấp mấy lần. :)), bác tham khảo thêm về chiến lược kinh doanh của bác nhé. :)
    Còn về kênh phân phối chuyên nghiệp, thì nếu bác muốn thì nhà em sẵn sàng cộng tác để cùng làm về mảng này, chứ xd riêng thì chưa đủ lực ( mã thì giá rẻ mà kham thêm cả kênh phân phối nữa thì móm nặng rồi, lấy đâu ra lãi nữa bác????)
     
  4. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    hihihi , chú cứ yêm tâm , mã anh trẻ và gióng ngay tại công trường
    bầy tại đi kèm bài vị cúng + với tranh thờ chư vị
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/11
  5. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    sr? em nói chuyện với ai thế? hình như chẳng thấy ăn nhập với cm nào cả?
     
  6. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    khổ nhà em phận cua phận ốc sao dám sánh với mã nhà anh được khổ ngựa thì như chó . hihihihi khổ nhà em phận tôi mọi làm chỉ đến thê là cùng
     
  7. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    hơ, hạ thấp mình thì chẳng nên. Nhưng nói những lời đúng thì ko ai ko nghe cả. Cảm ơn em
     
  8. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    khổ thế đó , hoa thường héo cỏ thường tươi là nt anh ạ
     
  9. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    tươi hay héo nếu biết cách thì vẫn cú dùng được hết. Quan trọng là ở mình mà thôi. Nếu làm chủ được thì cái gì mà chẳng thể xoay theo ý mình? đúng ko?
     
  10. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    khổ nhà em ít chữ ít học được anh vặn vẹo cho cũng thấy khôn ra được một chút anh ạ . Thôi thì nhục chụ nhục dơ chụi dơ chứ thì anh nói vậy thì ừ thì ăn lai bảo láo , vâng thì chả đáng , thôi thì ăn nói sao thì cứ cho là vậy
    Chứ thì nhà em thì chữ nghĩa đâu ra mà đối được . Anh nhỉ !!!
    ngẫm rằng :" chữ nói ra lời
    Có đâu lại biết lòng người hiểm sâu !"
    hihihihi
     
  11. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    Người thời chả sợ quỷ thần
    Chỉ lo người hại bầm mình tím gan
    Thói đời lắm sự gian nan
    Quanh đi quẩn lại toàn thì hại nhau
    Lòng người lắm chỗ nông sâu
    Vẩn đen vẩn đục mưu sâu kế dày
    Thôi thì cười mỉm làm hay
    Phảy tay, quạt giấy cùng cười với trăng
    Em nói đúng đấy hải anh ạ!!!
     
  12. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    Em như con én lạc đàn
    Phải cung , rày đã sợ làm máy cung !
    Cùng đường du tính chữ tòng ,
    Biết người , biết mặt biết lòng làm sao !
     
  13. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    Biết lòng thời thẳng dạ ngay
    Biết lòng quân tử cùng đà bao phen
    Tiểu nhân kia hỡi có xem
    Ghé vào rồi lại ẩm ương mấy niềm
    Than thân trách phận chớ nên
    Nghĩ suy tính toán đo lòng người ta
    Chẳng đà ta tự xem ta
    Hỡi ôi thân ấy sao đà chê bai????
     
  14. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    nói người không thấy ngượng mồn
    cười người khi trước khi sau người cười
    khôn ngoan đã chẳng nói lời
    nói lời vô nghĩ , ngửi thời khai khai
     
  15. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    Dẫu ăn dẫu học bao phen
    Khôn bì chợ cá chợ tôm mấy hồi
    Chỉ tay xỉa xói nói người
    Nào nhìn xem lại thân mình " thơm thay"
    Bảo rằng lắm chữ thời hay
    Nào ngờ lắm chữ lại loài vô luân
    Chê bôi chỉ trích mấy lần
    Đã từng xem lại nhìn mình hay chưa
    Thói này lắm miệng de dua
    Bỉ ra bỉ bích nhìn đời nửa ngưoi
    Xem trong nhân thế ai ơi
    Kẻ thời khôn óc khôn lời đắng tâm
    Miệng này rỉ nước ầm ầm
    Rồi văng toán loạn bẩn kinh ghê người
    Học đòi lắm chữ làm vui
    Chứ đời học chữ thánh hiền nhập thân
    Nào là thầy pháp ân cần
    Nào là kêu tấu vọng cung bơ tòa
    Vậy thời nên nghĩ sâu xa
    Kẻo chưng người lại chê ta lệch mồm
     
  16. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    chó chê mèo lắm lông
    thờ bơn méo miệng chê trai lệch mồm
     
  17. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    Ngẫm thân biết tự thân nhỏ bé
    Nào dám bì với bạn bè chung
    Nhìn lên chẳng dám đua cùng
    Nhìn thời xuống dưới cũng mừng ko lo
    Tâm tại ý miệng thời nói lý
    Kẻ khôn ngoan lấy thế làm vui
    Kẻ ngu kẻ dại lắm lời
    Dè bôi bỉ chích khinh người quen thân
    Nào nọ ý tưởng mình tuyết sạch
    Nhìn lại trông anh chị em ta
    Đều là cùng cả một nhà
    Thời nay bảo nhỏ bảo to mấy lời
    Ngẫm ra xem thì trông hơn thiệt
    Đừng tưởng mình lắm chữ trề môi
    Nào trông lắm sự ai ơi
    Khen người một tiếng nhún người một gang
    Ai chẳng biết mình thời nhiều chữ
    Chữ tại tâm đâu phải tại tay?
    Học thời để dạ nhập ngay
    Nhập vào tận óc nhập vào tận xương
    Rồi khoan khoan cùng thời bàn luận
    Xét tự mình xem có xứng không?
    Chữ thánh dạy học rồi phải biết
    Đâu đáng đem xo lọ đếm dưa?
    Tưởng rằng phân thắng hơn thua
    Trẻ ranh học thói làm càn gớm ghê
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/11
  18. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    nghe lời lòng thiếp thấy ghê
    lói tói mã cũng khen chê thánh hiền
    khôn ngoan đâu dám cảm phiền
    ngu si đâu dám cần người chê bai
    phấn sao dám bì với vôi
    bi lồn con đĩ với môi ông thôi kèn
    thôi thì nhục đành ngục
    Dơ tôi cũng đành chụi lấy cái dơ
    rồng vàng âu cũng ao tù
    người khôn ở với người ngu bặc mình
     
  19. Thanh Tùng

    Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

    Ngẫm bài thơ nghĩ cũng hay
    Đối lời trên dưới cũng thời thấy thâm
    Nghĩ sao chửi bới ầm ầm
    Nào là thầy pháp nào cùng chữ tu?
    Dạy đời lại bảo người ngu?
    Rồi so ra chữ thánh hiền " Thất Kinh "
    Tưởng rằng đục dũa mài kinh
    Tưởng rằng học pháp mấy lần khôn ra
    Ân thánh nặng tựa ngân hà
    Kén người học pháp nào đâu dễ tìm
    Nay kén người trao chữ trao duyên
    Vậy người thời chớ khinh nhờn pháp kia
    Đem thánh hiền so cùng cái " ấy "
    Thì làm sao mở óc mà khôn?
    Thân sao sạch, ý sao hơn?
    Mà đâm mà bổ rỉa quen bạn cùng
    Tưởng thời nói chữ ân cần
    Hải anh thì sẽ thêm phần khôn ra
    Ai dè chứng cũ khó xa
    Đành hanh đanh đá cùng là vô luân
    Tưởng là than nhục than dơ
    Tưởng rằng lời ấy nói ra kiệm mình
    Nào đâu thấy rõ mấy tình
    Rằng thời một chữ nghĩ mình ngu si
    Ngu sao lấy phấn đem bì
    Vôi tôi đem lại vẽ ra trắng người
    Trắng người bạc tựa như vôi
    Trắng vôi trắng mắt trắng vào tận tâm
    Rồi thì trắng dã mấy lần
    Kẻ ngu rồi cứ nghĩ mình khôn thay
    Ừ thì khôn thật là hay
    Ừ thì khôn ấy át mồm anh em
    Tôi đây ít chữ chẳng thèm
    Nói đi nói lại lần hồi vẫn ngu
     
  20. Trí Minh

    Trí Minh Active Member

    Song le sao khéo ven đu
    Chồng thì mồm ếch vợ môi cá mè.

    Cả hai đứa thôi ngay đi sưu tầm thơ phú lên đây chửi nhau à, stop...........................
     

Chia sẻ trang này