Văn múa mồi......

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi anhtien71, 13/6/11.

Lượt xem: 53,578

  1. anhtien71

    anhtien71 New Member

    Mình chỉ thấy các bản văn mà chưa thấy bạn nào post văn múa mồi các giá. Mời bạn nào có văn múa mồi, hái hoa .... Thì post lên đây nhé. Thanks
     

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    FB_IMG_1538043932891.jpg

    Bản văn dùng trong nghi lễ dâng nhang ,khai quang ,múa mồi…

    Dâng nhang lễ Mẫu bơ tòa,
    Tiêu thiều nhã nhạc hát ca vang lừng.
    Sơn Lâm linh từ loan giá về đây
    Dâng nhang lễ mẫu chín tầng mây độ trì.
    Tay dâng nhang miệng khấn thầm thì,
    Tam tòa tiên thánh chứng tri cho đồng.
    Bài sai đô triệu lục cung
    Nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang
    Tính hay măng trúc măng giang
    Măng tre măng nứa cơm lam trà ngàn
    Tính hay sung ngái đi tìm
    Mùa nào thức ấy ai mang về ngàn
    Lệnh sai thập nhị tiên nàng
    Khăn hồng áo thắm dịu dàng bước ra
    Nàng Cả áo lượt quần là
    Nàng Đôi tươi tốt như hoa ưa nhìn
    Nàng Ba chơi cảnh hồ tiên
    Rẽ mây mà xuống kẻo phiền tri âm
    Nàng Tư chơi cảnh tùng lâm
    Dạ nọ âm thầm chúa nhớ cô thay
    Nàng Năm, nàng Sáu đâu đây
    Đêm khuya tửu tạnh canh chầy đợi mong
    Nàng Bảy thắt đáy lưng ong
    Cùng cô nàng Tám đệ đồng đi chơi
    Nàng Chín cho đến nàng Mười
    Ra tay giúp việc ép hay vai đồng
    Mười Một Mười Hai một lòng
    Bỏ đi chốn khác luống công ai đòi
    Thiều quang sáng tỏ lưng trời
    Một màu xuân sắc tốt tươi rườm rà
    Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
    Lục cung đốt đuốc vào ra sớm chiều
    Hồ mây nặng trĩu lưng đèo(gùi mây nặng trĩu lưng đeo)
    Nón chiêng hài sảo mĩ miều xinh tươi
    Con dao quai túi vóc bên người
    vin cành hái quả nói cười líu lô
    Hái đào lê cam quýt nhãn dừa
    Gừng cay mướp đắng khế chua vải thiều
    Thường băng ngàn vượt suối cheo leo
    Nón chiêng hải sảo qua đèo sớm mai
    Thơm thơm rau sắng củ mài
    Khoai môn củ tía củ khoai trên rừng
    Văn Chầu Thượng
    Bầu trời cảnh trí thiên nhiên
    Dưới suối nước chảy bên trên có cầu
    Đêm thanh vắng sà chầu hổ phục
    Lúc êm trời tùng cúc đua tươi
    Ngàn thông tiếng hạc xa vời
    Ngô đồng gượng gảy khắp nơi vang lừng
    Đàn oanh yến tưng bừng ríu tít
    Cánh nhạn hồng cao tít tầng không
    Rì rào tơ trúc ven sông
    Nước tung trắng xoá đôi dòng thác reo
    Nước suối chảy quanh đèo róc rách
    Ngôi đền thờ tùng bách phất phơ
    Suối sâu cá lượn lững lờ
    Trên ngàn chim liệng vẩn vơ đầu cành
    Thuyền ngư phủ dập dềnh lưới cá
    Nọ tiều phu đon đả đốn cây
    Tiêu dao non nước tháng ngày
    Bên kia thung lũng bên này đồi sim
    Hoa sim tím càng nhìn càng thắm
    Màu khăn lam càng ngắm càng tươi
    Chiều chiều thơ thẩn lên đồi
    Dao quai làn nứa tối ngồi đào măng
    Đàn bướm trắng tung tăng bay lượn
    Lũ ong vàng tìm kiếm mật hoa
    Non cao bóng đã xế tà
    Đàn trâu lắc mõ xa xa ven đồi
    Tuyết mờ mịt sương rơi lác đác
    Chạnh nỗi lòng dào dạt nhớ nhung
    Cỏ cây điệp điệp trùng trùng
    Núi non quanh quất cảnh rừng bao la
    Suối trong uốn khúc chảy ra
    Đầu non thác đổ xa xa nhạc cầm
    Chim kêu vượn hót hổ gầm
    Hang sâu vực thẳm âm thầm vắng tanh
    Tiều phu đốn củi đẵn cành
    Tiếng rùi vang động đầu ghềnh cuối hang
    Đường đi khúc khuỷu quanh làng
    Dân cư thưa thứot xóm làng lơ thơ
    Nhà sàn mấy nóc đứng trơ
    Trên thì người ở dưới bò lợn trâu
    Sơn lâm cảnh ấy nhiệm màu
    Hoa thơm cỏ lạ một bầu sơn trang
     
    Last edited by a moderator: 11/12/20
  3. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    Sơn Trang Công Chúa _ Thập Nhị Bộ Tiên Nàng
    Luyện Văn

    Lòng kính tin hương dâng một triện
    Thỉnh chầu bà ứng hiện chân nhang
    Quyền bà cai các cửa ngàn
    Quản tri các bộ sơn trang tung hoành
    Tiếng anh linh vang lừng thế giới
    Phật sắc phong Lê Mại đại vương
    Thông minh chính trực cương thường
    Lại thêm tinh tú đoan trang hay là
    Vốn sinh ra hình dong tươi tốt
    Da tựa ngà chon chót môi son
    Hài xanh dạo bước lên non
    Dạy chim uốn lưỡi véo von chào mừng
    Các cửa rừng ba mươi sáu động
    Nghe uy chầu thú phục cầm kinh
    Khi vui chơi chốn hữu tình
    Khi buồn chầu lại tung hoành càn khôn
    Khi Lạng Sơn Đồng Đăng Ao Cá
    Khi lại về Thanh Hóa Nghệ An
    Có khi chơi miếu Sòng Sơn
    Có khi Thuận Hóa Quảng An ra vào
    Chí tiêu dao bầu trời cảnh phật
    Phép thần thông nhiệm nhặt càng ghê
    Phụ đồng thiếp tính thăm quê
    Trừ tà trị bệnh tức thì tán không
    Tôi lại mời tiên cung các bộ
    Vâng lệnh truyền cứu hộ muôn dân
    Cô mường cô ái cô ân
    Đào lan quế huệ tấn tần trúc mai
    Chớ có sai lời nguyền thưở nọ
    Hạ lệnh bài chớ có nghỉ ngơi
    Tính còn õng ẹo hay chơi
    Giọng Mường giọng Thổ những lời éo le
    Mỳ đá mỳ ken nầu ken trúc
    Mỳ đá trúc ai thuộc mà nghe
    Gần sông gần bến gần khe
    Sơn lâm rừng vắng trà khê cát lầm
    Tang bồng tầm tang tình tính táng
    Tang bồng tầm bồng táng dạo chơi
    Xì xô xí xố bẻ bai
    Đàn thông phách liễu ở ngoài sơn lâm
    Tính hay hầm măng giang măng trúc
    Mỳ đá xanh cơm nếp vàng loe
    Măng lim ngắm ngóe chua lòe
    Cơm lam một bát nước khe một bầu
    Áo lam kinh hàng tầu nhấp nhoáng
    Yếm xà nê lại mạng đôi bông
    Túi xanh quai nhuộm màu hồng
    Môi son má phấn lưng ong dịu dàng
    Mường hỡi mường nghe lời nhủ thật
    Đạo sơn trang cẩn mật càng ghê
    Lâm râm thắp ngọn đèn khuya
    Sự tình này chớ có hề ngỏ ngang
    Nào các trại nhà mường đâu tá
    Thỉnh cả mười hai hộ sơn trang
    Rừng xanh cho đến thượng ngàn
    Thất Khê thần nữ đáo đàn chứng minh
    Kể từ ngày giăng thanh tương hội
    Đạo thề nguyền ơn ái đã lâu
    Đêm khuya hương lửa đèn dầu
    Nghe lời luyện thỉnh mau mau đáo đán
    Nay tín chủ cỗ bàn bày đặt
    Đủ hoa nghi phẩm vật hẳn hoi
    Sớ văn tấu thỉnh đã rồi
    Nón hài hình lốt núi thoi thuyền bè
    Xin chứng nhận chớ nề đơn bạc
    Cho tín chủ phúc được lâu dài
    Từ này tốt lộc nhiều tài
    Đội ơn tiên chúa muôn đời dám quên
     
  4. o0oatmo0o

    o0oatmo0o Công thần

    rất cảm ơn chủ toppic và bạn haianh995. cho mình hỏi thông tin về bạn được không. hì
     
  5. nam sơn đạo nhân

    nam sơn đạo nhân Active Member

    XÁ ĐĂNG :

    Múa dâng nhang thì hát :

    # Chầu bà về đồng làm lễ dâng nhang, lễ Phật ngũ bái mười phương độ trì, tay dâng nhang khấn vái từ bi ( í i a í ì ì a.)
    # Bài sai đô triệu lục cung , nàng Ân nàng Ái vốn dòng sơn trang , tính chầu hay măng trúc măng giang, măng tre măng nứa cơm lam trà ngàn í i a í ì ì a.

    Múa đăng thì hát :

    # Song đăng ai , thấp thoáng bên lầu , song đăng tiên chúa múa hầu mẫu vương, chầu soi cho quốc phú dân cường í i a í ì ì a..
    # Soi cho quốc phú dân cường, soi cho Nam Việt âm dương thái hòa, song đăng chầu sáng tỏ gần xa í i a í ì ì a..
    # Đăng chầu sáng tỏ gần xa , soi cho non nước nở hoa bốn mùa, sáng soi thành thị tới nông thôn, soi cho non nước bốn mùa thêm xuân , đuốc tiên sáng tỏa xa gần í i a í ì ì a.
    # Muôn sao xa tung cánh bay liệng lưng trời, đường rộng thênh thang, hoa đua nở núi đồi, trời là trời mây trôi, trời mây trôi, hoa hoa thắm tươi, lanh long lanh đuốc que đang sáng tỏ hoa cười, hò là hò ca vang, hò là hò ca vang, trước điện ngọc nghiêm trang, tay tiên đang múa lượn khúc nhạc sinh hoàn, nhạc ca vang, nhạc ca vang khúc nghê thường hội nghị quần tiên , người là người hân hoan trước bảng vàng thánh thọ vô cương Muôn sao xa tung cánh bay liệng lưng trời, đường rộng thênh thang, hoa đua nở núi đồi, trời là trời mây trôi, trời mây trôi, hoa hoa thắm tươi, lanh long lanh đuốc que đang sáng tỏ hoa cười, hò là hò ca vang, hò là hò ca vang, trước điện ngọc nghiêm trang, tay tiên đang múa lượn khúc nhạc sinh hoàn, nhạc ca vang, nhạc ca vang khúc nghê thường hội nghị quần tiên , người là người hân hoan trước bảng vàng thánh thọ vô cương í i a í ì ì a.



    Múa tay tiên thì hát :

    #Tay tiên tay tiên tỉa lá vin cành, hoa thơm quả ngọt hái dành cho đời sau, bước chân chầu đã bước tới đâu í i a í ì ì a.
    # Chân chầu đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa, chầu đẹp như sao Bắc đẩu ngân hà í i a í ì ì a.
    # Đẹp như sao Bắc đẩu ngân hà, trăng rằm tháng tám như bông hoa đào nở rộ ngày xuân, chầu đẹp hơn cô tố nữ trên cung Hằng í i a í ì ì a.
    # Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa, chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều, lồ mây nặng trĩu vai đeo í i a í ì ì a.
    # Lồ mây nặng trĩu vai đeo, gót tiên hài sảo, mỹ miều xinh tươi, con dao quai túi vóc bên người í i a í ì ì a.
    # Dao quai túi vóc bên người, vin cành hái quả nói cười líu lô , hái đào lê cam quýt nhãn dừa í i a í ì ì a.
    # Đào lê cam quýt nhãn dừa, gừng cay mướp đắng khế chua vải thiều, chầu băng rừng vượt suối cheo leo í i a í ì ì a.
    # Băng rừng vượt suối cheo leo, nón chiêng đủng đỉnh qua đèo sớm mai, thơm thơm ra sắng củ mài í i a í ì ì a.


    Múa quạt tiền, tung tiền :

    # Tay tiên tay tiên múa quạt đồng tiền, múa quạt quạt mát, tung tiền tiền bay, đôi tay tiên múa quạt đồng tiền í i a í ì ì a.
    #Lộc tiền như bướm như hoa, lộc tiền chầu rải rắc ra trong bản đền, ai nhất tâm chầu mới ban khen í i a í ì ì a.

    Điệp khúc cho xá dây bằng :

    # Ơ hò ơi, ông mặt trời nhô lên trên đỉnh núi , chú gà rừng thường lệ đã điểm canh , dốc dốc dốc trên sườn núi, sau lưng đèo người Mèo ca hát, dốc dốc dốc trên sườn núi , sau lưng đèo người Mèo đi về.
    # Ơ hò ơi, mùa xuân về hoa ban nở trắng ,mùa thu về hoa cúc vàng tươi , dốc dốc dốc trên sườn núi, sau lưng đèo người Mèo ca hát, dốc dốc dốc trên sườn núi , sau lưng đèo người Mèo đi về.
    # Ơ hò ơi, tiếng tù và vang trên đỉnh núi, tiếng hát người Mèo vang vọng mãi về miền xuôi , dốc dốc dốc trên sườn núi, sau lưng đèo người Mèo ca hát, dốc dốc dốc trên sườn núi , sau lưng đèo người Mèo đi về.
    # Ơ hò ơi, chúa dạy người Kinh xuống sông thả lưới , chúa dạy người Mèo lên rẫy làm nương, dốc dốc dốc trên sườn núi, sau lưng đèo người Mèo ca hát, dốc dốc dốc trên sườn núi , sau lưng đèo người Mèo đi về.

    Một vài điệp khúc khác :

    # Trên công đồng rực sáng, muôn đóa hoa khoe màu, hòa nhịp cùng trong tiếng trống, dốc cao dốc cao sơn mường, chầu đang đùa vui khắp nơi, chim oanh líu lô chào mừng hát khúc ca mừng vui.
    # Dốc dốc cao mặc dốc, băng qua đèo vai gùi đầy hoa , dốc dốc cao mặc dốc, băng qua đèo vai gùi đầy hoa.
    # Dáng người tiên nữ đang đi về bản đền hôm nay, Dáng người tiên nữ đang đi về bản đền hôm nay .
    # Trên non cao, đường quanh co , suối quanh lưng đồi, chim kêu vượn hót nghe khúc nhạc rừng vang, nghe khúc nhạc rừng vang, chầu đi lên ngàn, chầu đi xuống suối, hú vang vang dậy núi đồi. hú vang vang dậy núi đồi, ơi rừng ơi ơi suối ơi rừng ơi suối ơi.
    # Trăm bông hoa đua nở, trăm bông hoa đua nở đầy ngàn tay hái, gùi trên vai nặng trái chín thơm, rung rinh rung rinh quảy nẵng đầu non.
    # Hài hoa dạo gót lên non, nghe tiếng đàn tiếng hát véo von, suối khe vang vọng lời ca, đồi núi bao xa sương phủ giăng nhòa, thương đồng loan giá về đây, đăng hồng chầu múa trên tay ,cất cao tiếng hát , hòa muôn câu ca.
     
  6. anhtien71

    anhtien71 New Member

    Bạn hỏi thêm thông tin gì vậy ??? Mình hay haianh995.... Hihihi
     
  7. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    dạ cậu hỏi cái gì ạ
     
  8. o0oatmo0o

    o0oatmo0o Công thần

    cho mình yh được không. Mình muốn hỏi bạn 1 vài điều hjhj
     
  9. anhtien71

    anhtien71 New Member

    Haianh995 . Đích thị là pháp sư chuyên viết sớ rồi. Đọc lời giới thiệu thì biết ngay.
     
  10. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    ơ kia có cái gì bạn cứ hỏi đi . tớ ngu rốt nếu trả lời được thì tớ xin cố .
    gọi là gặp gỡ giữa đường
    Trăm năm biết có duyên gì hay k ?
     
  11. Giàng Thị Đỏ

    Giàng Thị Đỏ New Member

    hi hi. cảm ơn mấy bạn đã pót lên những câu hát mà bấy lâu nay tớ điêncs lòi điếc tói ra ko pít thế nào nhé
     
  12. Giàng Thị Đỏ

    Giàng Thị Đỏ New Member

    xin hoi ban haianh sinh nam 1995 ah
     
  13. conchudangyeu

    conchudangyeu Thành viên Bị cấm

    vậng ạ 12 -1 - 1995 tức ngày 12 -12- giáp tuất , an thai tỵ thì
     
  14. phucyen

    phucyen Công thần

    Mình xin giới thiệu các bạn bản văn dùng trong hát khai quang, múa mồi... do mình biên soạn. Đề nghị các bạn lấy những bản văn do mình soạn thì nên ghi chú thích rõ ràng để tiện cho việc trao đổi góp ý.

    SƠN TRANG VĂN

    Dâng nhang lễ Mẫu bơ tòa
    Tiêu thiều nhã nhạc hát ca vang lừng
    Sơn lâm từ loan giá về đây
    Dâng nhang lễ Mẫu chín tầng mây độ trì
    Dâng nhang miệng niệm từ bi
    Tam Tòa Tiên Thánh chứng tri cho đồng.
    Bài sai đô triệu lục cung
    Nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang
    Tính hay măng trúc măng giang
    Măng tre măng nứa cơm lam trà ngàn
    Tính hay sung ngái đi tìm
    Mùa nào thức ấy ai mang về ngàn
    Lệnh sai thập nhị tiên nàng
    Khăn hồng áo thắm dịu dàng bước ra
    Nàng Cả áo lượt quần là
    Nàng Đôi tươi tốt như hoa ưa nhìn
    Nàng Ba chơi cảnh hồ tiên
    Rẽ mây mà xuống kẻo phiền tri âm
    Nàng Tư chơi cảnh tùng lâm
    Dạ nọ âm thầm Chúa nhớ cô thay
    Nàng Năm, nàng Sáu đâu đây
    Đêm khuya tửu tạnh canh chầy đợi mong
    Nàng Bảy thắt đáy lưng ong
    Cùng cô nàng Tám đệ đồng đi chơi
    Nàng Chín cho đến nàng Mười
    Ra tay giúp việc ép hay vai đồng
    Mười Một Mười Hai một lòng
    Bỏ đi chốn ấy luống công ai đòi
    Lúc rong chơi hành phù luyện chú
    Hỡi tiên nàng vui thú thanh tân
    Vui vầy áo chít quần chân
    Cổ đeo kiềng bạc đầu trâm hoa cài
    Chốn hiên mai cành hồng thấp thoáng
    Bộ tiên nàng đã đáng Mẫu yêu
    Ngày ngày khăn túi nâng niu
    Phấn son trang điểm dập dìu vào ra
    Vui vầy trăm thức bông hoa
    Áo chàm đai giắt nết na dịu hiền
    Lửa duyên duyên đã bén duyên
    Đạo đồng thờ thánh đã nguyền bấy lâu
    Lòng tin bát nước cơi trầu
    Thỉnh mời Cô xuống độ đầu đồng nhân
    Phép thiêng xuất thánh nhập thần
    Thay quyền Vương Mẫu cầm cân cõi trần
    Vẻ hương trời sắc nước thanh tân
    Tiêu dao quán Sở lầu Tần rong chơi
    Thiều quang sáng tỏ lưng trời
    Một màu xuân sắc tốt tươi rườm rà
    Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
    Tay tiên đốt đuốc vào ra sớm chiều
    Gùi mây nặng trĩu lưng đeo
    Nón chiêng hài sảo mĩ miều xinh tươi
    Dao quai túi vóc bên người
    Vin cành hái quả nói cười líu lô
    Đào lê cam quýt nhãn dừa
    Gừng cay mướp đắng khế chua vải thiều
    Băng ngàn vượt suối cheo leo
    Nón chiêng hải sảo qua đèo sớm mai
    Thơm thơm rau sắng củ mài
    Khoai môn củ tía củ khoai trên rừng
    Đêm đêm đốt đuốc soi rừng
    Nghe ba tiếng hú người Nùng gọi nhau
    Đuốc ai sáng tỏ bên lầu
    Đuốc thiêng tiên nữ múa hầu Mẫu Vương
    Soi cho quốc phú dân cường
    Soi cho Nam Việt bốn phương thái hòa
    Đăng thần soi tỏ gần xa
    Soi cho non nước nở hoa bốn mùa
    Soi từ thành thị kinh đô
    Soi cho Nam, Bắc bốn mùa thêm xuân
    Đuốc thiêng soi tỏ xa gần
    Soi cho lục đạo trầm luân muôn loài
    Đêm đêm biến hiện ra người
    Tiếng Mường tiếng Thổ nói cười líu lô
    (Hái) chanh đào bồng bưởi táo chua
    Bạch lê hồng lựu vải thiều chanh yên
    Một bầu phong nguyệt vô biên
    Lên ngàn hái quả đào tiên mang về
    Ngàn xanh hoa trái xum xuê
    Rừng thiêng nước độc sơn khê hữu tình
    Vui vầy núi đỏ ngàn xanh
    Suối khe róc rách uốn mình xinh ghê
    Dạo khắp hết trăm khe ngàn suối
    Cúc trắng vàng hoa bưởi hoa chanh
    Tay tiên tỉa lá vin cành
    Hái tài hái lộc hái danh cho đồng
    Hái hoa lan hoa huệ hoa hồng
    Mẫu đơn khoe sắc phù dung ngạt ngào
    Hoa lan hoa huệ hoa đào
    Còn bông hoa cúc biết vào tay ai
    Thơm thơm thoang thoảng hoa nhài
    Thủy chung vạn thọ mẫu đơn nõn nà
    Hoa ban hoa mận hoa trà
    Thủy tiên hoa cúc mặn mà hoa ngâu
    Chân người đã bước tới đâu
    Gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa
    Nhỡn tinh bắc đẩu ngân hà
    Môi son má phấn da ngà điểm trang
    Hái hoa huệ hoa lan thược dược
    Hoa hải đường nở trước mùa xuân
    Quỳnh hoa thơm ngát xa gần
    Phù dung yểu điệu thanh tân nõn nà
    Hoa cẩm chướng, trà my đua nở
    Đóa hải đường rực rỡ đua tươi
    Thủy tiên sắc nước hương trời
    Bạch liên phong nhụy cho đời say mê
    Hái trăm hoa dâng về tiến Mẫu
    Cứu cho người trần đậu thiên tai
    Phong sương tạo hóa an bài
    Ơn Cô lượng bể lòng trời bao la
    Lòng thành dâng tiến văn ca
    Nhang thơm tấu đến mọi tòa chứng minh
    Thỉnh Cô trắc giáng điện đình
    Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

    Ghi chú: bản văn hát cho giá nào sẽ sửa đại từ nhân xưng "Cô" tương ứng với giá đó .



     
  15. Giàng Thị Đỏ

    Giàng Thị Đỏ New Member

    chào soạn giả phúc văn. soạn giả có thể cung cấp cho độc giả tôi các bản văn cần thiết khi hầu các giá ko ạ. ( Cả 1 bài từ khi lên khăn áo đến khai quang múa mồi rồi lại khi ngồi xuống nữa và hết giá nữa. hihi thank)
     
  16. èo bạn nói thế thì soạn giả chịu rồi. Đây là văn thờ nguyên bản. Còn văn hầu là văn linh động mà. Theo trình tự như thế pải tùy vào cung văn chứ. Đây chỉ là cốt văn thui. hjhj
     
  17. anhtien71

    anhtien71 New Member

    Cảm ơn Bạn......

    Xin cảm ơn bạn nhiều.
    BẠN OI!... CÒN VĂN KHAI QUANG... Trình trầu...chứng đàn..chứng mã...chứng hình...long chu... KHAI ĐÀN...MỞ PHỦ...HÁT SAI TRONG CÁC GIÁ.... Tiện thể bạn biên soạn luôn giúp mọi người nhé... Cảm ơn bạn trước nhé....
     
  18. phucyen

    phucyen Công thần

    Mình đang bận và đang ở quê nên chưa đăng được hết các bản văn bạn yêu cầu trước hết mình xin giới thiệu bản văn hát sai và hát trong nghi lễ mở phủ:

    Hát sai:
    Ông về truyền phán các quan
    Tả cơ hữu đội lưỡng ban đáo đàn
    Quân thuỷ quân bộ đôi hàng
    Thiên binh vạn mã hằng hà trảy ra
    Lệnh truyền thiên đội vạn cơ
    Tôn Quan bấy giờ xa giá anh linh
    Trước là khám xét điện đình
    Sau ra thu tróc tà tinh phen này
    Uy gia trần thế biết tay
    Ngự lên đồng tử cứu rày trần gian
    Cứu đâu thời đó khỏi oan
    Trừ loài Càn Thát,Phạm Nhan đẳng tà
    Mười hai cửa bề gần xa
    Thuỷ tề các xứ bước ra tấu trình
    Khắp hoà tứ phủ vạn linh
    Vào tâu ra dộng,triều đình ai đang
    Tấu lên Đức Vua Ngọc Hoàng
    Nam Tào ,Bắc Đẩu ,bá quan bản đền
    Thượng lai văn sớ dâng lên
    Quan về tấu đối chép biên rành rành
    Phê cho nhị tự trường sinh
    Chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường
    Phê cho dũng mạnh đôi đường
    Phê cho phú quý thọ trường thiên xuân
    Thỉnh mời Phật giáng lưu ân
    Các Quan lưu phúc thiên xuân thọ trường

    Văn Khai Đàn Mở Phủ
    Điều thời vâng mệnh hoàng thiên
    Phật thánh chỉ truyền giáng thế dương gian
    Quan về mở phủ khai đàn
    Thiên Điạ Thuỷ Nhạc tôn quan tấu trình
    Tấu lên cho tới Thiên đình
    Nhận đồng chấp lính thượng trình Vua Cha
    Tấu lên Phật thánh trên toà
    Mở cờ dẹp nước khảo tà thu tinh
    Ai thời số hệ thiên đình
    Sửa sang khăn áo phải ra trình đồng
    Ai thời có số thiên cung
    Quan về tấu đối ngai rồng chua phê
    Tấu lên các quan thủy tề
    Tấu lên thượng giới tấu về thoải cung
    Dấu thiêng tứ phủ uy hùng
    Dấu thiêng tứ phủ sắc rồng thiên cung
    Trứng rồng lại nở ra rồng
    Hạt thông lại nở chồi thông rườm rà
    Bốn phương phẳng lặng can qua
    Dân an quốc thái xướng ca chơi bời
    Quân thần phải đạo chúa tôi
    Trên thuận lòng trời dưới đẹp lòng dân
    Hỡi đồng ba phủ nghiêm quân
    Bạch tuyên tán vịnh hương vân một bài
    Dốc lòng không dám đơn sai
    Tiếp lộc ban tài trai gái bình yên
    Cau trầu gương lược dâng lên
    Lược thời chải tóc,gương thời để soi
    Nguyện đời cắt tóc làm tôi
    Nguyện theo phật thánh nối đời làm con,
    Quan về phê cánh dấu son,
    Dấu thiêng bốn phủ càn khôn làm đầu,
    Quan về làm phép kéo cầu,
    Khai hồ mở phủ đâu đâu vui mừng
    Quan về chắc giáng từ trung
    Nước tiên làm phép cho đồng sạch không
    Nước tiên ông tắm cho đồng
    Tắm cho đồng tử cho đồng thanh tân
    Nước thời lấy ở sông ngân
    Đem về mà uống sạch không làu làu
    Nước thời lấy ở sông sâu
    Đem về mà uống sạch không thay là
    Nước thời lấy sông hoàng hà
    Đem về mà uống thời đà sạch không
    Ông về cấp thực cho đồng
    Cấp ngân cấp xuyến cho đồng đề đa
    Cho cây xanh lá nở hoa
    Dân an quốc thái, thịnh hòa yên vui
    Lệnh truyền nam bắc nơi nơi
    Tôn quan giáng hạ cao ngôi điện đình
    Tôn Quan tấu sớ thượng trình
    Khai đàn mở phủ rành rành chép biên
    Tôn quan chắc giáng điện tiền
    Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/11
  19. Trí Minh

    Trí Minh Active Member

    Trường ơi anh ghét bọn Tàu ô, anh ghét luôn cả sông Hoàng Hà của nó, theo anh nên thay là Nước này lấy ở Hằng Hà (con sông gắn liền với Phật giáo) hoặc nước này lấy ở Hồng Hà (Con sông mẹ của nền văn minh lúa nước Việt Nam) mà nếu có vẻ trên trời thì nước lấy ở sông Ngân Hà.(.....)
     
  20. Em chỉ být có mấy câu về khai đàn mở phủ mà mấy anh cung văn em hay xem. Xin góp vui với mọi người.:D
    - Trước khi cầm gáo khai hồ: Ung dung giá ngự thứ tự quang lâm, túc khẩu ban huyền hội đồng chuẩn nạp. Cung nghinh Thiên(Nhạc,Thoải,Địa)phủ lập phủ khai hồ.
    - Cầm cờ khai đàn: Cờ hồng sai trấn năm phương, cờ hồng sai trấn phương đông cõi trời, cờ hồng cắm ở trung tâm.
    -Giầu mở phủ: mừng thịnh mừng sang mừng giàu, phú lại mừng quý quan sang mừng giàu. Quan về chứng lễ trầu cau.
    -Cầm quạt,gương lược: Ông khai quang dong nhan thập cờ diệu, quang minh chiếu từ trung ngã tích tang cúng dàng kim phụng hoàng thân cận. Thánh chúa tiên trưng vương.
    - Nước tiên tảy hết bụi trần thanh cao rồi lại mười phần thanh cao.
    - Quan về bóc vỏ soi tâm, soi cho đệ tử tấm lòng dài lâu. Trứng rồng lại nở ra rồng trứng rồng lại nở con rồng cháu tiên.
     

Chia sẻ trang này