Triều Viên tặng thơ Định Tuệ

Thảo luận trong 'Thơ văn quán' bắt đầu bởi Định Tuệ, 1/8/12.

Lượt xem: 4,808

  1. ConNhangDeTu

    ConNhangDeTu New Member

    Dạ con có nhời chào thầy thôi ạ
     
  2. Định Tuệ

    Định Tuệ New Member

    Vậy mà Thầy cứ tuỏng có gì khác cơ!
     
  3. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    há há....

    Tháng tám mưa thu lạc lối về
    Heo may trải lụa cánh đồng quê
    Lúa đương con gái màu biêng biếc
    Một tiếng chuông chùa ........
    ........tỉnh giấc huê...
    ....
    ;););)
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/12
  4. phiy

    phiy New Member

    SẮC QUÊ

    Thầy cứ tưởng gì hay khác cơ
    Sao em chẳng nói để thầy mơ
    Thu ba sóng cuộn triều viên ngắm
    Nước chở mây trời thật đáng thơ

    Lãng đãng hương theo gió tỏa về
    Là đây mỹ chất của vùng quê
    Cốm thơm vừa độ mầu xanh biếc
    Chuối điểm làm duyên đẹp hết chê

    Ruộng lúa bờ tre cảnh sắc nhà
    Diều bay cuốc lủi ếch hoan ca
    rìa bên đống rạ trâu nằm khểnh
    Gợi nhớ trong lòng một chốn xa.

    10/8/2012
    Phiyhuong.
     
  5. Định Tuệ

    Định Tuệ New Member

    Bạn Phiy này cá tính ghê. Hàm ý sâu sắc quá đấy
     
  6. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Lâu lắm rồi mới có một bài thơ làm mình hài lòng... dù đây đó vẫn là những lời tâm sự hơn là ngôn ngữ văn chương. Kẻ viết như là đi guốc vào đời tư của mình vậy... Yêu thật là yêu... cám ơn tác giả đã dành cho chúng tôi những tình cảm ân cần như thế...
     
  7. phiy

    phiy New Member

    hì hì ... Nhặt nhạnh câu chữ rồi xếp thành bài chứ có phải ý kiến ý cò gì đâu.
    Cảm ơn quí vị đã đọc thơ và cho lời bình luận !
     

Chia sẻ trang này