Thơ : Tự Khúc Mùa Xuân

Thảo luận trong 'Thơ văn quán' bắt đầu bởi THIÊNTRƯỜNG_91, 2/1/12.

Lượt xem: 1,308

  1. THIÊNTRƯỜNG_91

    THIÊNTRƯỜNG_91 New Member

    1.

    Xuân về sắc thắm đua hương
    Long lanh đáy nước mặt gương mây trời
    Vầng dương tỏa chiếu sáng ngời
    Búp xanh nảy lộ nơi nơi đẹp màu
    Yến oanh ca hát bên lầu
    Chim công múa quạt rồng chầu lượn quanh
    Đèo cao thấp thoáng thiên thanh
    Mây ngàn gió núi vàng anh diệu kỳ

    2.

    Gian nan nào có xá chi
    Tu nhân tích đức cũng vì hôm nay
    Vun vén cuộc sống bao ngày
    Khó khăn khổ cực phải rày chịu thân
    Cay đắng trăm lối muôn phần
    Nào mong nơi trốn hồng trần cảnh tiên
    Sớm về để được đoàn viên
    Chỉ mong ở trốn bình yên tựa nhàn
    Xa xa lặng ngắm giang san
    Thi thơ nửa túi văn bàn một chương


    3.

    Nay lại về trốn cố hương
    Thăm bè thăm bạn thăm trường dấu yêu
    Cảnh xưa một thú tiêu điều
    Trăng tà lẻ bóng cô liêu trong lòng
    Nửa đời trôi dạt thong dong
    Làm gì trọn nghĩa phu tòng thủy chung


    4.

    Nhớ người sương tuyết lạnh lùng
    Đèn khuya khêu tỏ bập bùng bếp than
    Bao nhiêu vất vả lo toan
    Giờ đây còn lại chứa chan ân tình

    5.

    Ta với mình, mình với ta
    Cùng nhau trọn kiếp sa bà tây phương.



    ( Thiên Trường Thi Tập )
     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này