Thánh Thoải...

Thảo luận trong 'Thơ văn quán' bắt đầu bởi Triều Viên, 16/5/12.

Lượt xem: 1,028

  1. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Trăm năm cái kiếp phù sinh
    Nhục vinh vinh nhục thân mình đa đoan
    Dù cho trăm oán ngàn oan
    Tảo tần khuya sớm lo toan mọi bề
    Dù cho bách nghệ trăm nghề
    Mười hai tháng sáu con về cửa Cô
    Mười ba nổi tiếng khoan dô
    Hưng Long Tiền Hải kinh đô quan Hoàng
    Một tòa thánh thoải phong quang
    Tu tâm hằng sản đền vàng dựng xây
    Lòng con trẻ luống thơ ngây
    Mẫu thương cho cả sắc mây năm mầu
    Thoải cung con nhất cơ cầu
    Anh linh tụ khí nhiệm mầu là đây
    :)

     

    Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này