Sao...

Thảo luận trong 'Thơ văn quán' bắt đầu bởi xalothongtin, 18/2/12.

Lượt xem: 1,044

  1. xalothongtin

    xalothongtin New Member

    Sao

    Một ngôi sao vừa rơi
    Vụt tắt trên bầu trời
    Hay là tên người ấy
    Vụt tắt ở trong tôi ?

    Vẫn thấy trên bầu trời
    Có muôn vàn sao sáng
    Mà ở trong lòng tôi
    Như một hành lang vắng

    Một ngôi sao vừa tắt
    Bầu trời vẫn không buồn
    Sao tên người ấy tắt
    Trong lòng tôi cô đơn.
     

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. hungquan_tudong

    hungquan_tudong New Member

    Tiếc làm chi chuyện ái tình
    Nó chỉ là vài việc linh tinh thôi
    Bó qua cho đời mình dễ sống
    An cảnh thung dung với đất trời!
     
  3. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Ngắt một nụ tình trong vườn xuân
    Hỏi ai dang dở đã bao lần
    Xuôi một mái chèo lơi dòng nước
    Niệm chữ vô thương cho thảnh thơi
     

Chia sẻ trang này