Chúc mừng các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú vừa được phong tặng

Thảo luận trong 'Tin tức Đạo Mẫu' bắt đầu bởi Tĩnh Tâm, 18/5/12.

Lượt xem: 1,604

  1. Tĩnh Tâm

    Tĩnh Tâm hoạt động

    [​IMG]



    Xin chúc mừng các nghệ sĩ vừa được Nhà nước phong tặng
    Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân và Nghệ sĩ Ưu tú.

    *

    Danh sách các nghệ sĩ được phong tặng vừa được đăng tải tại Văn Chương +:


    DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN 2012

    DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ ƯU TÚ 2012

    * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Thơ đề trên tranh Tố Nữ
    (từ phải sang trái)


    1.
    Nhất điểm anh đào khởi giáng thuần,
    Lưỡng hàng toái ngọc phún dương xuân
    Hảo hoa phong niệu thiên chi mậu
    Án triệt Dương Châu liên hộ tân


    Môi son vừa hé nụ anh đào
    Răng ngọc hai hàng nhả điệu cao
    Trước gió nghìn cành hoa nhún nhẩy
    Gót sen lần nhịp đến Dương Châu


    2.
    Hồng nha thôi phách yến phi mang
    Nhất phiến hành vân đáo họa đường
    Vũ bãi, cao liêm thâu mục tống
    Bất tri thùy thị Sở Tương Vương


    Thẻ hồng dồn phách, én bay phăng
    Lững thững guồng mây đến họa đường
    Múa hết, rèm cao đưa khóe hạnh
    Chẳng hay ai đó Sở Tương Vương?


    3.
    Song tiền tọa đối nguyệt sơ minh
    Hảo bả cầm lai khúc điểm tình
    Đản tả huy âm vi nhã thú
    Chỉ tương ngọc luật tự âm thanh


    Trước song ngồi ngắm nguyệt đầu canh
    Ôm chiếc cầm trăng dạo khúc tình
    Thánh thót tiếng tơ lòng hứng thú
    Lần theo ngọc luật ghép âm thanh


    4.
    Thùy gia ngọc địch ám phi thanh?
    Tán nhập xuân phong mãn Lạc Thành
    Thử dạ khúc trung văn Chiết liễu
    Hà nhân bất khởi cố viên tình


    Nhà ai sáo ngọc tiếng mơ màng
    Theo gió xuân vào khắp Lạc Dương
    Văng vẳng đêm nay bài “Chiết liễu”
    Ai người không chạnh nỗi tha hương?


    GS. Nguyễn Ngọc Bích phiên âm, dịch nghĩa.
    Nguồn: Phụ bản sách Lưu Hương ký. Nguyễn Ngọc Bích phiên âm và chú thích. Hoa Kỳ, 2011.

     

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. huongnghialinhtu

    huongnghialinhtu hoạt động

    cứ tưởng các bác hát văn nhà mình được phong tặng chú:((
     

Chia sẻ trang này