Cần lời văn Hầu Ông Bảy

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi tutaophuc, 1/6/13.

Lượt xem: 8,453

  1. tutaophuc

    tutaophuc New Member

    Như tiêu đề, Mọi người Ai có lời văn hát hầu ông bảy, shared cho em xin với? Cám ơn nhiều. Nghe thấy phê vãi!
     

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. tuongle91

    tuongle91 New Member

    VĂN QUAN HOÀNG BẢY BẢO HÀ
    Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt
    Bóng ác tà đã gác non tây
    Trăng in mặt nước vơi đầy
    Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền
    Quan Hoàng Bảy trần miền Băc địa
    Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang
    Quân cơ mưu lược luận bàn
    Doang trung thường có hai hoàng vào ra
    Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
    Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai
    Can qua dâu bể biến dời
    Anh hùng xưa đã ra người cung tiên
    Nhớ công đức lập đền phụng sự
    Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa
    Thú vui điếu khách bàn trà
    Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông
    Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
    Ngụ tính tìnhphong nguyệt hoạ ca
    Nhắn ai lên đất Bảo Hà
    Nếm mui phong nguyệt ấy là thần tiên
    Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
    Quan Bảo Hà thực đích trung quân
    Sinh thời làm tướng trung thần
    Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn
    Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
    Thử ra tài cho biết oai danh
    Bao phen lẫm liệt tung hoành
    Định an xã tắc đề binh cõi ngoài
    Đất Lào Cai là nơi dụng võ
    Quyết ra tay đội ngũ tiến công
    Biên cương súng nổ đùng đùng
    Sa trường sương núi máu sông chẳng nề
    Đem quân về Thất Khê phòng thủ
    Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
    Mãn tuần chiếu hạc nồi thiên
    Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần
    Bỗng một trận sầu vân ám kết
    Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
    Vui cùng nước biếc trăng ngàn
    Tót tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu
    Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
    Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh
    Từ bi cải dữ làm lành
    Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấn đồng
    Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
    Ai khẩn cầu tế độ thì qua
    Hoàng về trắc giáng điện toà
    Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.
     
  3. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    Văn Ông Hoàng Bảy (5CD Hát Văn của NSƯT Văn Chương):

    Văn Ông Hoàng Bảy



    Lên đất Bảo Hà nhắn ai ii lên đất Bảo Hà
    Nếm mùi phong nguyệt đó là Thần Tiên

    Gió nam thoảng i hương bay ngào ngạt í i
    Bóng ác tà đã gác í ì non tây
    Trăng in mặt nước vơi đầy
    Bảo Hà cổ tích xưa nay í i ì còn truyền í ì ì

    Quan Hoàng Bảy trấn miền Bắc địa í i
    Hợp binh hùng lục thuỷ í í Thao Giang
    Quân cơ mưu lược luận bàn
    Doanh trung thường có hai hoàng ì vào ra í i


    Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
    Quang minh chứng đàn duyên
    Ngã tích tăng cúng giàng
    Kim phụng hoàng thân cận
    Thánh Chúa Tiên Trưng Vương

    Phong hoa tuyết nguyệt đượm i ì mùi
    Dâng câu thiên bảo chúc lời huê phong
    Chuốc chén ô long, trà thơm chuốc chén ô long
    Cô nâng bình ngọc để các bạn Tiên dâng Ông chén quỳnh
    Í i ì i

    Kiến thượng kim bàn trà ô long kiến thượng kim bàn
    Mẫu đơn lắng tỉnh để lúc cửa nhàn ông Bảy hiến vui

    Chuốc chén quyên mời trà hồng đào chuốc chén quyên mời
    Thanh hương mỹ vị ngọt á a bùi tỳ tân
    Á tân á tân ngọt bùi tỳ tân

    Trù hoạch quân cơ tạm đắc nhàn
    Nung gang thành sắt luyện Tiên đan

    Vi vu sáo trúc trời mây khói
    Kỳ cục thâu canh đất nổi hoàn

    Tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt
    Cương thường, cương thường nặng gánh dạ sắt son

    Ấy mùi phong nguyệt là thế thế
    Nhớ ả phù dung cuốc gọi ì hồn

    Đượm mùi phong nguyệt nước non i ì
    Đê mê Quốc túy Quốc hồn xưa í i nay phù dung ơi

    Phù dung ơi nàng hiện đâu đây i ì
    Dường như ngọn cỏ cành cây la đà hay còn
    Hay còn tiếc nguyệt yêu hoa
    12 cô tiêm thuốc pha trà rước ông Hoàng Bảy xơi
    Trần ai tri kỷ
    Khách tài tình hồ dễ mấy ai hay
    Kiếp nhân sinh 3 vạn 6 ngàn ngày
    Say cũng lụy mà không say thời cũng đủ

    Thuở trời đất ông Bảy dọc ngang ngang dọc
    Chí anh hùng ông Hoàng Bảy người hun đúc chí càn khôn
    Giáo trong tay trăm trận dạ đâu sờn
    Thú trời đất ông Bảy mở kho tàng vôi tận

    Vừa gặp lúc Thiên khai thái vận
    Chén trà thơm ông Hoàng Bảy người chấm trước đôi tuần
    Nào là tài tử giai nhân cho bõ lúc hẹn hò non nước

    Mở sách ra ông thấy chữ đề đức năng tương túy
    Ông Hoàng Bảy đang say một tí với đời

    Ông Bảy khuyên ai í i ì giữ đạo làm người
    Đi lễ Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả

    Ông mới tâu qua Quan Nam Tào cùng Quan Bắc Đẩu
    Số mệnh trần gian lão ấu chép biên
    Ai mà hiếu thuận thảo hiền
    Tu nhân tích đức Ông Bảy chép biên cho thọ trường

    Còn những ai ngang tàng bạo ngược
    Chỉ hại người không trước thời sau
    Lỗi lầm có xá chi đâu
    Sở nguyện ông cho như ý sở cầu toàn tâm


    Đã nên đấng i cầm cân nảy mực
    Ông lấy chữ tội và chữ phúc để mà cân

    Đừng có ai khoe i trọn vẹn muôn phần
    Cây đức mà đã mất ông Bảy cầm cân sao cho bằng

    Đấng anh linh ông Bảy soi đời vời vợi
    Ai mất chữ tâm thời tội phải mang
    Lưới trời ở khắp 4 phương
    Hại nhân nhân hại khôn đường thoát thân

    Ông đã khuyên ai thì đừng có kinh những kẻ ngèo hèn
    Cây đức mà tươi tốt ông cho vẻ vang sau này

    Nay ông Bảy ra i ì nay ông Bảy ra ông cho nước tiên tảy hết bụi trần
    Thanh cao rồi lại 10 phần dễ Ông thanh cao
    Chữ cương thường treo cao giá ngọc
    Chữ công dung tứ đức khuyên di
    Đệ tử con khấn nguyện tâu quỳ
    Xin ông hoàng Bảy độ trì người chứng ư minh



    Hoàng sai i ì ì thập nhị Tiên Nàng
    Cô nào Nàng ấy sửa sang đứng hầu
    Dâng nước trà tầu tiên Cô Nàng Cả
    Dâng nước trà tàu Sơn lâm vừa ý
    Ông Bảy gật đầu vỗ gối ban khen aa


    Dâng bộ khay đèn Tiên Cô Nàng Đôi
    Vào Dâng bộ khay đèn ì
    Dọc ngà tẩu sứ móc tiêm chuôi nạm à vàng

    Dâng hộp thuốc ngang Tiên Cô Nàng Ba
    Dâng hộp thuốc ngang
    Thế là vừa ý ông Bảy Hoàng trên đất sơn lâm

    Đốt đỉnh nhang trầm Tiên Cô Nàng Tư
    Đốt đỉnh nhang trầm
    Ngọn đèn khêu tỏ tay ông cầm móc tiêm

    Dâng hộp bánh nguyên Tiên Cô Nàng Năm
    Dâng hộp bánh nguyên
    Kẹo xìu thuốc cống ,ông ngự cảnh tiên ai sánh ớ bì

    Tính nết nhu mì đó là Tiên Cô Nàng Sáu tính nết nhu mì
    Dâng đôi tuấn mã, để ông đi chấm ớ đồng

    Nảy khúc đàn thông tiên Cô Nàng Bảy
    Nảy khúc đàn thông
    Đêm ngày hậu hạ trong cung Bảo Hà

    Dâng chiếc lược ngà Tiên Cô Nàng Tám
    Dâng chiếc lược ngà
    Đôi tay chải chuốt thật là khéo thay

    Cô Nàng Chín í i yểu điệu ai tày
    Đôi tay dâng một đôi giày để hầu ông
    Múa lượn bài bông tiên Cô Nàng Mười
    Múa lượn bài bông
    Đôi tay Cô nảy ngũ cung dịu à dàng



    Trải chiếu chia bài Tiên Cô Mười Một
    Trải chiếu chia bài
    Tổ tôm đánh chắn thực là đố ai sánh bì

    Múa lượn xanh tiền Cô Mười Hai, múa lượn xanh tiền
    12 Cô tố nữ hầu giá đôi bên ông Bảy Bảo Hà

    A bát vạn hùng binh lệnh ông Bảy sai bát vạn hùng binh
    Tàn vàng tán tía rước ông Bảy về Bảo Hà sơn
    Xe loan Thánh giá hồi cung
     

Chia sẻ trang này