[ Bản văn ] Cô bơ Hà thành

Thảo luận trong 'Tứ phủ Thánh Cô , Thánh cậu văn' bắt đầu bởi hiro, 13/5/12.

Lượt xem: 10,959

  1. hiro

    hiro New Member

    CÔ BƠ HÀ THÀNH

    Ngàn xưa lai giống tiên rồng
    Trời nam sinh thánh Thăng long nhân thần
    Đinh Lê truyền đến Lý Trần
    Bao cơn binh cách bao lần xông pha
    kinh kì nổi tiếng nhân hoa
    Anh linh hiển thánh cô bơ Hạ Thành
    Vốn người vào bậc nữ xinh
    Dẹp quân giặc giữ liều mình sông Tô
    Lòng thành vắng bóng người xưa
    Ủ ê bóng liễu mặt hồ đầy vơi
    Đông quan còn dấu chân người
    Bích Cầu cây thị là nơi đi về
    Tuy rằng hầu mẫu đêm ngày
    Lòng còn nhớ cảnh nhớ nơi Long thành
    Êm trời gió mát trăng thanh
    Vô nam vô nữ hiện hình bốn phương
    Thấy người cùng khổ cô thương
    Lên xe đủng đỉnh phố phường cô chơi
    Giận người bạc phúc gian tà
    Cùng người sảo trá điêu toa lọc lừa
    Thương ai đi võng đi dù
    Giận ai cô đẻ giữa dòng chơi vơi
    Canh khuya biến hiện ra người
    Quạt trầm phơ phất dạo chơi kinh kì
    Má hồng yếm thức yếm chi
    Gọi xe đủng đỉnh trở về Kim Liên
    Xuống xe cô trả buộc tiền
    Rõ ràng bao trắng hoá viên rành rành
    Phu xe biết phép hiển linh
    Lâm râm khấn nguyện riêng mình chữ thôi

    Cô cho lắm lộc nhiều tài
    Tai qua nạn khỏi an khang thọ trường
    Đầm sen Bát Cổ sớm chiều
    Ngọc Sơn Bà Triệu lại vào Đông Thương
    Tây Hồ bái yết mẫu vương
    Nghi Tàm trúc bạch lại sang Ngọc Hà
    Gió đưa võng thị rườm rà
    Tiến chuông nà nã canh tà mai thương
    Bóng người đã khuất trong sương
    Có câu Sen tử tầm gương Nhị Hà
    Cửa quyền voi phục bao xa
    Khi chơi Miếu trắng khi ra Hàng Bành
    Phố phường nức tiếng thơm danh
    Cô bơ hiện hình bẻ lái chèo bơi
    Tây Hồ thả chiếc thuyền thoi
    Vượt sông Tô Lịch về chơi Liên Đàm
    Mấy nơi có thú danh lam
    Cô về trắc giáng đời đời hiển vinh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/12

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. dieunhan

    dieunhan New Member

    Bạn ơi Cô Bơ Hà Thành chứ không phải Hạ Thành Đâu?
     
  3. Jurisprudence

    Jurisprudence New Member

    Có mấy tín hiệu "Thăng Long" "Long Thành", nhưng lại không đóan đưọc ra "Hà Thành"? #:-S
     
  4. Hà Nội

    Hà Nội New Member

    Bản này được bạn phucyen sưu tầm và đưa lên diễn đàn hoangbo.vn đầu tiên, bạn hiro sang tham khảo rồi copy lại nhưng lại ko rõ ràng làm sai nguyên gốc bản chính
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/12
  5. hiro

    hiro New Member

    bạn nói thật vô lí quá đấy tôi không hề sao bản gốc của ai cả,sách văn tôi viết như thế nào thì tôi viết y nguyên ra.tôi còn chưa hề đọc bản văn kia mà bạn nói tôi sang tham khảo...như trên là có hơi quá đấy,bạn có thể chép ra để so sánh không, xem có đúng tôi copy không?
     
  6. tieu_cuc_lac

    tieu_cuc_lac New Member

    Cụ Kiêm viết là Cô Ba Hà Thành bạn ạ. Trong văn có nhắc đến Đền thờ Cô ở Hoàng Mai Xã - Đoài Thôn.
    Bích Câu, Cây Thị. Cây Thị là Đền Cây Thị

    ---------- Post added at 05:08 PM ---------- Previous post was at 05:05 PM ----------

    Nữ Thần hả bạn. :D
     
  7. hiro

    hiro New Member

    ừ mình không biết ai sáng tác,nhưng mình không đi copy từ bên hoangbo, mình chép từ sách của minh ra mà. dù sao cũng cảm ơn bạn nha
     
  8. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Các bạn tham gia diễn đàn nào cũng được sao lại phân chia nặng nề như thế. Mang sự hiểu biết của mình hay đón nhận sự hiểu biết từ các bạn bốn phương ấy là sự học tập lẫn nhau. Gạn đục khơi trong lấy nguồn nước mát mà tưới tắm cho cây tri thức tự thân thì thêm phần tố hảo chứ sao nhỉ?
     
  9. tieu_cuc_lac

    tieu_cuc_lac New Member

    Bản này của Cụ Kiêm sáng tác bạn ạ. Cô Ba Hà Thành, Cô Bơ Tây Hồ là hai bản khác nhau. Một số bạn đọc bị nhầm Cô Hà Thành với Cô Tây Hồ. Bản Cô Ba Hà Thành bạn up lên mới được một nửa bản. Rất cảm ơn bạn
     
  10. ngocduy

    ngocduy Moderator

    anh Triều Viên , đi Thanh Hóa về rồi ah !
     
  11. tieu_cuc_lac

    tieu_cuc_lac New Member

    mấy ai suy nghĩ như bác. bản quyền vẫn danh giá hơn mà
     
  12. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Vâng, về rồi anh ạ. Nghệ an- Thanh hóa quả là danh lam cổ tích...
     
  13. ngocduy

    ngocduy Moderator

    anh vô có mấy ngày sao ra sớm vậy, không ở lai chơi thư thả rồi hãy về !:)
     
  14. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Tôi đi theo đoàn không ở lại được........ chứ cảnh xứ Nghệ song lam núi Ngự ai chẳng muốn ham... Hơn nữa ở đó tôi còn có một người mà lòng tôi thương mến... kaka.........
     
  15. phucyen

    phucyen Công thần

    Hiro mà cop bản Phúc Yên sang sẽ không bị loạn chữ làm hỏng tác phẩm của thầy tổ Pháp Nghiêm đâu. Mọi người đừng nói vậy oan cho em ấy

    ---------- Post added at 12:01 PM ---------- Previous post was at 11:52 AM ----------

    VĂN CÔ BA HÀ THÀNH
    Sáng tác: Cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm
    Sưu tầm hiệu đính: Phúc Yên

    Ngàn xưa lưu dấu tiên rồng

    Trời Nam sinh thánh, Thăng Long hóa thần
    Đinh, Lê truyền đến Lý, Trần
    Bao cơn binh cách, bao lần phong ba
    Kinh Kỳ nức tiếng phồn hoa
    Anh linh hiển hách - Cô Ba Hà Thành
    Vốn người vào bậc nữ trinh
    Giận quân giặc giữ liều mình sông Tô
    Long Thành vắng bóng người xưa
    Ủ ê bóng liễu mặt hồ đầy vơi
    Đông quan còn dấu chân Người
    Bích Câu, Cây Thị là nơi đi về
    Tuy rằng hầu Mẫu đan trì
    Lòng còn nhớ cảnh nhớ quê Long thành
    Êm trời gió mát trăng thanh
    Vi nam, vi nữ hiện hình bốn phương
    Thấy người cùng khổ Cô thương
    Lên xe đủng đỉnh phố phường dạo qua
    Giận phường bạo ác gian tà
    Cùng phường xảo trá điêu ngoa lọc lừa
    Thương ai đi võng đi dù
    Giận ai Cô bỏ giữa hồ chơi vơi
    Canh khuya biến hiện ra người
    Quạt trầm phơ phất dạo chơi Kinh Kỳ
    Má hồng điểm thức yên chi (yên chi là loại phấn thời xưa)
    Gọi xe đủng đỉnh trở về Kim Liên
    Xuống xe Cô trả bạc tiền
    Rõ ràng bạc trắng hoa viên rành rành
    Phu xe biết phép hiển linh
    Lâm râm khấn nguyện riêng mình biết thôi
    Cô cho lắm bạc nhiều tài
    Tai qua nạn khỏi mọi người mến yêu
    Liên Đàm, Bắc Cổ sớm chiều
    Ngọc Sơn, Bà Kiệu lại vào Đông Hương
    Tây Hồ bái yết Mẫu Vương
    Nghi Tàm, Trúc Bạch lại sang Ngọc Hà
    Gió đưa võng thị rườm rà
    Tiếng chuông Hòa Mã, canh gà Mai Hương
    Bóng Người đã khuất trong sương
    Vó câu Hàm Tử, tấm gương Nhị Hà
    Cửa Quyền, Voi Phục bao xa
    Khi chơi Miếu Trắng, khi ra Hàng Mành
    Phố phường nức tiếng anh linh
    Cô Bơ hiện hình bẻ lái chèo bơi
    Tây Hồ thả chiếc thuyền thoi
    Vượt sông Tô Lịch, về chơi Liên Đàm
    Mấy nơi cổ miếu danh lam
    Qua cơn binh cách tan hoang cả rồi
    Ai hay vật đổi sao rời
    Lòng Cô đau xót ngậm ngùi bâng khuâng
    Phía Nam cô kíp dừng chân
    Tầm nơi quý địa nương thân tháng ngày
    Có nhà họ mỗ phúc dày
    Điện trung phụng sự đêm ngày cầu xin
    Cô về trắc giáng điện tiền
    Phù linh phép nhiệm hiển nhiên rõ ràng
    Hoàng Mai xã, xóm Đoài thôn
    Hà Thành đã nức tiếng đồn không sai
    Mới hay tạo hóa an bài
    Nhà xưa dẫu đổ, nối đời lại xây
    Linh thiêng ở tại lòng ngay
    Vun trồng cây đức hàng ngày chớ quên.

    Thường thì các cung văn khôgn thuộc bản văn này sẽ linh động hát các đoạn trong văn chầu đệ tứ, văn chầu chung các cô, văn cô ba tây hồ để thay thế.


     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/12
  16. caycaobongca

    caycaobongca Member

    cảm ơn a ạ. bài viết của cố nhân hay quá
     
  17. tieu_cuc_lac

    tieu_cuc_lac New Member


    thường là không có ai hầu cô này đâu anh trường ơi.
    cả cô tây hồ cũng thế.
    tính đến thời điểm này chỉ có mỗi cô đồng Diệu Hoa hầu ngài thôi.
     
  18. phucyen

    phucyen Công thần

    Uk, rất ít, hj hj
     
  19. hiro

    hiro New Member

    bản gốc hay quá anh phúc yên ơi,hi hi :). Đúng là bản gốc vẫn hơn Dị bản.....
     
  20. phucyen

    phucyen Công thần

    Khen ngợi thầy tổ công đức vô lượng. Em cố đọc hiểu các cổ văn, có gì không hiểu có thể tìm trên mạng, sách, hỏi mọi người... Chúc em tinh tấn.
     

Chia sẻ trang này