Bản Văn 5 CD Hát Văn của NSƯT Văn Chương (1)

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi connuoiphatto, 10/4/13.

Lượt xem: 7,316

  1. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    1. CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ VĂN

    Bỉ cách :

    Bảo nhang a ơ ơ phước úc ứ ứ ư khởi ư ư ư tường í i i yên
    Thụy khí í í i i xung ì ì i í i ì ì ì i thần íi i thấu ứ ứ ứ ư cửu i í i i thiên
    Nhang xạ a a a a chí thành ì ì ì ì ,đăng bảo án í í í
    Nguyện ì ì ì ì cầu ì ì ì đệ tử đắc bình an í í i i

    Miễu cách:

    Việt Nam thuở ơ ơ ơ nền an vương thất í í i
    Chuyển pháp luân í í i i i Phật nhật i i i Tăng í i huy

    Kim niên ơ, kim nguyệt, nhật thì. ìì
    Đệ tử tâu quy Phật Thánh mười phương ii

    Nức khói hương a ơ chiên đàn giải thoát í í i
    Thoảng mùi hoa ơ ưu bát ii í thơm bay í i

    Nam mô Phật ngự phương tây í i
    Sen vàng í í í ì choi chói i i i Hiệu Phật nay Di í i Đà
    Ngự trước tòa ì lưu ly bảo điện iiii
    Phật Thích Ca a a a ứng nghiệm iii tự nhiên í iii

    Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
    Cửu Long í i ì phun thủy iiiii Quỳnh Tiên ca í i đàn ì
    Đức toà thị ngai vàng rờ rỡ í
    Phóng hào quang iiii rực rỡ i í i vân niên í i i

    Quan Âm ơ ngự trước án tiền
    Tả hữu í i ì ii Bồ Tát Tăng Thiền, Già Na aaaa
    Đức Hộ Pháp a Di Đà Thiên Tướng í í í
    Vận Thần thông iiii vô lượng iiii í i ì vô biên. iiiii

    Thổng cách:

    Tận hư không aaaa giới í í í Thánh hiền ì ì ì ì
    Dục giới i i isắc giới í í í Chư Thiên ơ đều mời
    Vua Đế Thích ơ a Quản cai thiên Chủ í í í
    Vua Ngọc Hoàng Thiên Phủ í í í í chí ì ì ì chí ii tôn

    Dương phủ ứ ứ ứ ngũ nhạc Thần Vương a a a a
    Địa phủ thập điện í í Minh Vương các ii tòa
    Dưới Thoải Phủ Giang hà ngoại hải í í í
    Chấn Động Đình Bát Hải i i ì ì ì í i ì Long Vương

    Tam nguyên,a a a a Tam phẩm Tam quan i i i i
    Quản chi tội phúc í í í nhân gian iiiiii cầm quyền
    Ngôi Bắc Cực trung thiên iiii Tinh Chúa ớ ớ
    Tả Nam Tào ừ ư ừ Chúa sổ í i iiiiii ì trường ứ ứ sinh

    Hữu quan a ơ ơ Bắc Đẩu Thiên Tinh
    Thập nhị ì ì Bát Tú ú ú ư Cửu Tinh ư ư ư huy ì ì hoàng

    Khắp tam giới í i bách quan iiii văn vũ ớ ơ
    Hội Công Đồng Tứ Phủ ú u i í ì i vạn í i linh

    Tiên Thiên aaaa Thánh Mẫu ứ ư Thiên Đình
    Bản thiên iiiii Công Chúa ớ ớ ớ Quế Quỳnh đôi bên iii
    Hội Quỳnh Tiên a ơ khăn iì ì điều áo thắm i i i iii
    Chốn Quảng ì ì ngàn nội cấm vào ra aaaa

    Cờn Môn i i tứ vị Vua Bà à à
    Công đồng ì ì ì Thánh Mẫu Tam tòa Chúa tiên
    Đền Sòng Sơn iiii Địa Tiên iiiii Vương Mẫu ứ i ì ì iiii
    Phú nói:
    Đền Sòng Sơn iiiii thờ Địa Tiên iiiiii Vương Mẫu ư ư ư ư
    Chốn Phủ i ì ì Dày i i i ì i ì nổi dấu Thiên hương
    Thỉnh mời ì ì Thánh Mẫu Đệ Tam
    Xích Lân Long iiiiNữ ngự ứ ứ ứ Đền ii ì i Thoải Cung í ii

    Tiếng aaa oai i hùng thỉnh Năm Quan iiiii Hoàng tử ứ ứ i i ii i
    Tuân sắc i i rồng trấn thủ ư ư ư năm phương a a a

    Qủan cai iiiii sơn hải đại giangiiiii
    Đông Cuông Tuần Quán á á Thượng iiiii Ngàn ì ì ì tối linh iiiiii


    Tả mời ì ì ì Hành Khiển đương niên a a a
    Hữu mời đương cảnh í ì í Thành Hoàng quản í í í i cai iiii
    Tiền hậu lai iiiiii Lê Triều Thượng tướng í í i í í í i

    Tiền hậu lai i ì ì Lê Triều Thượng tướng í í í
    Tả Yết Kiêu í i í i Giã Tượng í i ì đáo lai
    Hữu mời à tứ vị Khâm Sai iiiiii
    Thủ Đền i ì Thủ Đền Công Chúa ớ ớ ớ nên tài thần í ii thông iiii
    Thần cung Thỉnh ii lục cung Thần Nữ ứ ơ í i ii ì í ii

    Thần cung Thỉnh í í lục cung Thần Nữ ứ ơ í i ii ì í ii
    Quản Chư Tào í i ì i phụng sự a sớm khuya iiiii
    Pháp Vân i Pháp Vũ i uy nghi í i i

    Pháp Vũ í i ì í a a ới à a
    A Pháp Lôi Pháp Lôi Pháp điện
    i í i ì í i í i bồn chi í phi phương
    Lính Thiên Vương mão đồng đai giáp í í i ì

    Lính Thiên Vương aaa mão rồng đai giáp í í i ì
    Lốt thoải tề ì ì ngũ sắc í i í phi phương
    Cung thỉnh mời bát bộ sơn trang iiii
    Đức Hoàng à Cậu Quận Tiên Nương í i ì chầu vào í ì ì

    Đồng bá Quan aaaaa cơ nào đội ấy í i ì ì
    Giáng bản Đền à lừng lẫy uy nghi iiii

    Thổ Công aaaa bản sứ linh kỳ
    Ngoại Giang Hà Bá á á á sơn kỳ Thần linh

    Sắc cẩn thỉnh Thiên binh lưc sĩ í i ì
    Ngũ Hổ Thần vạn trị hùng binh iiiiii

    Loan aaaaaa á mời liệt vị bách binh
    Binh tùy binh tiếp á hùng binh đáo đàn ì

    Dồn:
    Phép tự nhiên thiên trù tống thực
    Thập biến thiên vạn ức hà sa aaaaaaaaaa
    Nam á a mô đát phạ đát tha phạ rô chì đế
    Án tam mạt na, tam mạt na hồng ừ ừ ừ

    Án tông tông i trầm luân nhũ hải ì ì ì
    Biến trần trần sái sái giai sung ư ư ư
    Nhất nghi iiiii lục cúng viên thông iiiiii
    Ân cần phụng Thánh í í í hội đồng ờ ờ Như Lai iiiiii

    Nguyệt vân lai i cầu an bảo tọa à à
    Đại từ bi hỷ xả trí tâm iiiii
    Cứ trong aaaa một tháng đôi tuần
    Dâng hoa cúng quả cầu sống trăm tuổi già à à à

    Hội Tam Đa aaa trình tường ngũ phúc í í í
    Độ cho đồng ì ì hưởng lộc i thiên xuân iiiiiiii
    Chữ aaaaa à á rằng à Phật Thánh giáng lưu ân
    Thần giáng lưu phúc ứ ứ thiên xuân a a thọ ờ ờ trường ì ì








    2. Tam tòa thánh mẫu văn

    Tiệc mở thung dung a a a a tiết Ngày lành ì tiệc mở thung dung ư ư
    Tam Tòa Tiên thánh á á,Công Đồng à Mẫu giáng đàn duyên


    Đệ nhất Thiên Tiên a a cung thỉnh mời ì Mẫu đệ nhất Thiên Tiên a a
    Thanh Vân Công chúa á a thượng Tiên Mẫu giáng trần

    Nô hương xạ nhiệt pháp giới mong ân chư phật ngài hội tất giáo
    Văn tùy sứ kết tường văn
    Thành ý phương ngân
    Chư phật niệm toàn thân
    Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát
    Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát
    Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát
    Xa loán thánh giá hồi cung.

    Nhan sắc cát tường hình dong a a nhan sắc cát tường
    Gía danh đòi 1 í í huê nương ii khôn bì ì

    A di đà phật
    Chiên đàn hải ngạc
    Nô nhiệt minh hương
    Già dồ tử mộ
    Lưỡng vô ương hỏa
    Nổi đắc thanh lương
    Chí tâm kim cương
    Nhất chú biến thập phương
    Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
    Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
    Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
    Xa loán thánh giá á a hồi cung.

    Đệ tam thánh tiên a a cung thỉnh mời à Mẫu Đệ tam Thánh Tiên a a
    Xích lân Thần Nữ Mẫu ngự Đền ì ì Thoải Cung
    A di đà phật
    Giới hương định hương giữ tuệ hương
    Giải thoát chi kiến hương quang minh
    Vân đài biên pháp giới túng ràng tộc hương vô lượng phật
    Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
    Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
    Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
    Xa loán thánh giá á a hồi cung.










    3. Đệ Nhất Tôn Quan Văn

    Hương một triện ii chín lần soi thấu ứ ứ ứ
    Giãi lòng trần ii khải tấu linh thông
    Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông aaa
    Lai lâm chứng giám iiii Điện trung uy hùng


    Lục trí thần thông Anh linh lục trí thần thông i í i
    Quản cai tam giới í i i uy phong i í i phép màu í ì ì


    Loan giá lên chầu ngôi Thượng Thiên ii ii loán giá á á á ngự lên chầu ì ì ì
    Khâm thừa sắc chỉ í í công hầu ì ra uy í i

    Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
    Quang minh chứng đàn duyên
    Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
    Thánh Chúa tiên chưng vương


    Phú :

    Bóng ứ ứ kim ô ánh ứ ứ vàng choi chói í í i i i ì i
    Cõi iii trăng già vời vợi í í í i ngất cao aaa
    Trời xanh vằng vặc ứ ư ngôi cao iiiiiiii
    Mây tuôn năm sắc ứ ứ đỏ đào ì ì bốn phương ư ư ư

    Phóng ứ ứ hào í i quang khắp hòa thiên hạ í i í i
    Vầng nguyệt ii soi i i chiếu ứ ứ ứ cả i i hư không
    Bốn mùa xuân hạ á a thu đông
    Muôn dân mới biết ứ ứ âm dương phép iì i màu
    Xa loan thánh giá hồi cung




    4. Đệ Nhị Vương Quan Văn
    Hoàng Đế Tinh Quân a cung Thỉnh mời ì Hoàng Đế Tinh Quân iiii
    Hiệu ông Đệ Nhị í í Thần đồng giáng sinh iii

    Ông ngự Thiên i đình Vốn xưa, ông ngự Thiên đình
    Đêm ngày chầu chực í i ở trong í iì lâu đài í ì ì
    Văn vũ nội tào ì bách quan iiii Văn vũ iii nội tào ì ì ì
    Khi ra Bệ Ngọc khi vào ì ì ì Tòa Chương í i

    Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
    Quang minh chứng đàn duyên
    Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
    Thánh Chúa Tiên Trưng vương

    Phú :
    Nhác ứ ư ư trông lên iiii tòa giang í i sơn iiii
    Giang sơn bát ngát í i iiii không đâu ư bằng Phố Cát í í ii Đồi Ngang
    Đá ư lô xô ư nước chảy iiii làn làn ì ì
    Đều một tú cỏ hoa ì bày như vẽ á á ứ ứ. iii,

    Chiều hôm ư ư nhạn bay về ì ì lẻ tẻ íiiii
    Sườn non ư ư ư chim iii sẻ ứ ư véo von ư ư
    Cá dưới khe túng tính tựa tiếng đàn ì ì
    Trên đỉnh núi í í í lá tùng reo thời điểm trống í í í i
    Xa loan thánh giá á á hồi cung







    5. QUAN LỚN ĐỆ TAM

    Thoải Quốc Động Đình con Vua Thoải Quốc Động Đình
    Đệ Tam thái tử giáng sinh Đền Rồng
    Dọc:
    Đức gồm vẹn aaaa thung dung hòa mặc iii
    Bẩm sinh thành ì ì tư chất i í i dung nhan
    Cung Thỉnh mời Thái tử Vương Quan iii
    Phi phương diện mạo long nhan í i ì cát tường í ì ì

    Hàng chấu trực Thiên đường Thoải Phủ
    Chốn Nam minh quy đủ i ì bốn phương
    Ra uy chấp chính kỉ cương
    Cầm cân nảy mực sửa sang í ì ì việc đời í ì ì

    Chốn long giai iiii cầm quyền thay Chúa iiiii
    Phép màu Quan tối tú i ì tối linh
    Lệnh truyền thủy bộ chư binh
    Binh thủy binh bộ chơi miền chơi miền trần gian

    Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
    Quang minh chứng đàn duyên
    Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
    Thánh Chúa Tiên Trưng vương


    Thuyền xuôi sóng rẽ í i ì đến ngã ba sông
    Đến đến ngã ba sông chim kêu cờ phất Trống rong
    Uy lừng lẫy vang lừng trong Tứ Hải í i i

    Xuôi xuôi về Phủ Thái iiii í i ì đến ngã ba Tranh
    Đến đến ngã ba Tranh đêm lạnh giáng
    Nhã nhạc tiếp nghênh về Bát Hải quần thần khánh hạ

    Dát bạc bao phen rực lửa hồng
    Sông pha trăm trận cũng như không

    Ra tay cứu nước trừ nguy biến
    Tim để ngàn thu với núi sông

    Chiếc thuyền nan nổi dòng sông xích bích
    Đua quân chèo du lịch 4 , 5 phương
    Có khi tuần thú sông Thương
    Trở về kinh Bắc Quế Dương Lục Đầu

    Có phen chơi cửa Đài cửa Bích
    Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
    Chiếc thuyền rồng trăm mái chèo bơi
    Dọc ngang tuần lảnh là nơi quan đi về

    Trải giang khê lên ngàn xuống bể
    Lảnh Giang từ quý địa danh lam
    Đền thờ Quan tán tía kiệu vàng
    Tả Long hữu Hổ thạch bàn rất uy nghi

    Hóa tức thì lâu đài điện các
    Dâng nước về Thoải Quốc một khi
    Lên ngàn lấy ngọc lưu ly
    Đùng đùng dâng nước phép thì không ai đương

    Khắp sông Thương , sông Thao , sông Cả
    Trở ra về đóng ngã Ba Tranh
    Vui xướng ca đàn hát tập tành
    Thi ngâm phú đọc đàn tranh quan chơi bời

    Có phen lại về nơi Thoải Phủ
    Đóng cân đai áo mũ quỳ tâu
    Bắt năm ba đồng tử theo hầu
    Vào tâu Vương phụ ra hầu Đức Mẫu vương

    Có phen lại phi phương biến hóa
    Vô Nghệ An thượng hạ đại giang
    Chiếc Thuyền rồng chèo quế buồm loan
    Khi chơi Tô Lịch khi sang chơi sông Cầu

    Có phen ngự Nam lâu Bắc điện
    Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
    Dạo miền thác cái thác con
    Khi chơi sông Hát khi sang chơi sông Bờ

    Dạo thẩn thơ Dạo ii ì dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
    Truyền chư quân nhị đạo tiên phong
    Chiêng kêu cờ phất trống rung
    Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh

    Trống cầm canh Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
    Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
    Triều thần văn vũ bách quan
    Sai lên đón rước vương quan về chầu

    Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
    Ngoài sân rồng ca chúc chén tiên
    Vua cha giá ngự ngai vàng
    Phán đòi Hoàng tử vương quan vào chầu

    Ngự giờ lâu i i ì Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
    Vua Sai lên cứu độ trần gian
    Một tay thái tử Đệ Tam
    Cứu sinh cũng lắm độ oan cho cũng nhiều

    Rày ông đã về chầu nhân đức
    Cứu nhân gian vạn ức siêu sinh
    Rước ông về cho tới Thoải cung
    Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường.
    Xa loan Thánh giá hồi cung.



    6. VĂN QUAN LỚN ĐỆ TỨ

    Tiệc bàn loan aaa thỉnh mời Quan Đệ Tứ
    Vốn con Trời cao ngự Thiên cung


    Choi chói Vua phong i Bảng vàng choi chói Vua phong iii
    Quyền Quan Đệ Tứ oai hùng ì ai đang


    Khắp 10 phương aaaa trên trời dưới đất iiiii
    Quản Tiên tri đạo Phật truyền ra
    Cầu ô đem bắc sông Ngân Hà
    Liệt hàng Tinh đẩu bày ra í i ì ngang trời í i ì


    Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
    Quang minh chứng đàn duyên
    Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
    Thánh chúa tiên Trưng vương

    Cảnh ngự vui sao xa lác đác
    Cửu diệu cùng đài các đế tinh
    Tam quang thất đẩu ngũ hành
    Nhị thập Bát tú Thiên Đình ì Hà sa

    Mới tu quang Quan Nam Tào Bắc Đẩu í i ì
    Mệnh trần gian lão ấu chép biên
    Xem ai hiếu thuận thảo hiền
    Tu nhân tích đức sổ biên thọ trường
    Xa loan Thánh giá hồi cung




    7. Quan Đệ Ngũ


    Đệ tử con a khấu đầu đốn thủ
    Tiến văn chầu Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh


    Cảnh Thiên Thai ii Quan Tuần giá ngự
    Các Tiên Nàng ì ì ì dưỡng dực í í dâng hoa
    Chầu thôi ông trở ra về
    Truyền quân dâng nước i thủy tề ì chan chan

    Khắp bốn phương iiii đâu đâu lừng lẫy í i
    Khắp mọi miền ì ì đã dậy í ì i thần cơ
    Các cửa sông đâu đó phụng thờ
    Đức ông lại nổi Đền thờ Quan lớn Tuần Tranh í ì i

    Thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ
    Quan Tuần bây giờ trác dáng anh linh
    Trước là soi xét biện tình
    Sau ra thu chấp tà tinh phen này
    Ra uy tà thế biết tay

    Việt sử chép iiii Hùng triều thập bát í í i ì
    Đất địa linh Bạch Hạc í iiii Phong Châu
    Dựng ứ í i nền xã tắc iii dài lâu
    Nhớ ơn Tiên Tổ đời sau còn ì ì truyền


    Tài cung kiếm sánh cùng võ tử í i ì
    Đức kinh luân, Đức kinh luân ví thửa Trương Tô
    Phong lưu mã thượng giang hồ
    Cung cầm dưới nguyệt con đò ì ì trên sông

    Sông Tranh ơi hỡi Sông Tranh
    Trăng nước còn in một mảnh tình
    Lẫm liệt tung hoành oai tráng sĩ
    Ngàn năm lưu để dấu anh linh

    Ai đã về qua bến sông Tranh
    Nhớ người Tráng sĩ tài danh tuyệt vời

    Dẫu rằng nước chảy hoa trôi
    Sông Tranh ơi nước sông Tranh còn đó
    Ơn người còn ghi

    Tiếng loa đồng hỏi bến sông Tranh
    Hỏi rằng Ninh Giang ơi đao thiêng cứu nước anh hùng là ai
    Sông Tranh đáp tiếng trả lời
    Có quan Đệ Ngũ chính người Phủ Ninh Giang

    Sắc ban phong kim chi tam giới
    Ông chấp tà sát quỷ trừ tinh
    Tôn quan 10 vạn phép tôn linh
    Quyền ông cai quản tứ Thiên binh Nhà Trời

    Ngự Đồng ai mình quyền bóng quý
    Nương uy trời thủy khí đoan trang
    Quan Tuần hiển hách uy quang
    Ra tay tế độ trần gian con được nhờ

    Lúc bấy giờ uy ra hùng hổ
    Nương uy trời cứu độ muôn dân
    Đùng đùng nổi trận phong vân
    Thượng đồng ban dấu cứu dân Quan trừ tà

    Khắp gần xa bách quan đều phục
    Ai có lòng thời hưởng phúc hà sa
    Dù ai vận hạn chưa qua
    Kêu Quuan Đệ Ngũ ắt đà được tan ngay

    Dốc 1 lòng ơn Ông vạn bội
    Hoặc ai mà nhầm lối truyền ra
    Hay là cách trở giang hà
    Cầm cờ chỉ núi ắt đà núi tan thông

    Cánh dấu thiêng lĩnh ở Công Đồng
    Quan cho về mà trấn giữ yên cửa nhà
    Có tà thì trục tà ra
    Mặc dầu ai bệnh nạn chưa qua
    Kêu quan Đệ Ngũ Bệnh đà tan thông


    Tiếng đức danh tung hoành dũng lược
    Cảnh non bồng nước nhược bồng lai
    Khi chơi bạn trúc bạn mai
    Bạn loan tiệc ngọc xum vầy xướng ca

    Xa loan thánh giá hồi cung





    8. Văn Chầu Đệ Nhị

    Tiên Chúa trên ngàn Dâng văn aaaa Tiên chúa trên ngàn
    Đông Cuông Tuần Quán giáng đàn chưng đây

    Trên ngàn gió cuốn rung cây
    Dưới khe cá lặn à chim bay về ngàn
    Canh khuya nguyệt lặn sao tàn í i ì i

    Canh khuya i ì nguyệt lặn sao tàn
    Chiếc thoi bán nguyệt à khoan khoan chèo vào
    Chỗ đứng gập ghềnh quán thấp lầu cao íi a à ì i a

    Gập ghềnh quán thấp lầu cao
    Khi ra núi đỏ lúc về ngàn xanh
    Thượng ngàn tối tú anh linh íi a à ì i a

    Thượng ngàn tối tú anh linh
    Ngôi kiêu công chúa quyền hành núi non
    Chầu bà danh thơm đã có tiếng đồn
    Sấm ran mặt bể mưa tuôn đầu ghềnh
    Da tựa ngà mắt phụng long lanh

    Da ngà i mặt phụng long lanh
    Mặt huê tươi tốt chít xanh rườm rà
    Phấn Nhụy hồng tô điểm cho mầu da
    Í i à í i a
    Nhụy hồng tô điểm mầu da
    Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai
    Vốn dòng công chúa Thiên Thai í i a à ì í i a

    Vốn dòng công chúa Thiên Thai í ì
    Giáng sinh hạ giới quyền cải Thượng Ngàn
    Quyền chầu cai Bảo Lạc Hà Giang
    Thượng cầm hạ tú Hổ lang về chầu
    Quyền cai tam thập lục ngàn châu


    Chầu sai Thập nhị Tiên nàng
    Khăn điều áo thắm dịu dàng bước theo
    Đông phương Cô Cả dâng hoa
    Í i a á à à a a

    Đông phương Cô Cả dâng hoa
    Cô Đôi nhan sắc nết na ưa nhìn
    Cô Nàng Ba dạo cảnh hồ tiên
    Í i a á à à a a

    Thiều quang sáng tỏa lưng trời
    Trời một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
    Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa
    Á a a á à à a


    Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
    Chầu bà dạo gót vào ra sớm chiều
    Thồ mây nặng trĩu lưng đeo
    Á a a á à à a

    Đêm đêm đốt đưốc đi rừng
    Xa nghe chim cú thú rừng gọi nhau
    Đuốc tiên sáng tỏ bên lầu
    Á a a á à à a

    Quyền cai tam thập lục ngàn châu
    Chín tầng khe suối một bầu tiêu giao
    Rong chơi rừng quế rừng đào
    Í i í i ì a a

    Rong chơi rừng quế rừng đào
    Chiều nương mây gió í i ì i í
    Trăng sao lững lờ
    Nón buồm vai quẩy lẵng hoa í i í i ì i

    Nón buồm vai quẩy lẵng hoa í i í i ì i
    Đông Cuông Tuần Quán vào ra sớm chiều
    Thanh vắng lúc lại êm trời í i í i ì a


    Thanh vắng a lúc lại êm trời
    Ngồi trên đỉnh núi cợt người hằng nga
    Ô mười tám tính tình thôi múa rồi lại ca
    Bày bai giọng Xá ê a mới giọng Mường
    Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
    Í i í i ì a a



    Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
    Lục châu Quan hỏa líu lường nhỏ to
    Rong chơi bát cảnh ngũ hồ
    Cầm chèo bẻ lái hò xong bấy lại về
    Dạo ngàn mây ngàn mái ngàn me í i í ì ì a

    Ngàn mây i ngàn mái ngàn me
    Rừng giang rừng nứa trúc tre rừng vầu
    Bắt 12 cô Thổ Mán theo hầu
    Í i í i ì a

    12 cô Thổ Mán theo hầu
    6 cô xe chỉ thắm còn 6 cô sâu chuỗi hạt vàng
    Trên Đông Cuông dọn quán bán hàng
    Á a a á à à a


    Đông Cuông dọn quán bán hàng
    Non xanh đủng đỉnh tuyết sương reo hò
    Trà liên tâm 3 chén trà hương
    Í i a á à à a
    Xa loan Thánh Giá hồi cung





    9. Chầu Thác Bờ

    Suối Rút Hòa Bình ai đi suối Rút trên Hòa Bình
    Chợ Bờ, Hang Miếng, thác ghềnh cheo leo

    Ai lên tới Thung Nai Đà Bắc
    Ngược con sông Đà suối Hạc chảy qua
    Núi non trùng điệp bao la

    Núi non trùng điệp bao la
    Nức danh Tiên Chúa Thác Bờ tối anh linh
    Sông uốn khúc lượn quanh sườn núi
    Tiền Minh đường thẳng tới giang khê
    Thuyền bè xuôi ngược đi về

    Thuyền bè xuôi ngược đi về
    Trăng thanh gió mát canh a khuy Chúa hiện hình
    Áo pha tuyết đai xanh hài xảo
    Túi dao đeo yểu điệu bước ra
    Nhỡn Tinh sáo đậu ngân hà

    Nhỡn Tinh ii ì sáo đậu ngân hà
    Môi son má phấn trâm hoa dịu dàng
    Khắp bản Mường nức danh Chúa Thác
    Giáng hạ trần cứu nước phò Vua
    Ngự miền suối Hạc Thác Bờ




    Ngự miền suối Hạc Thác Bờ
    Lướt thoi độc mộc sông Đà chèo bơi
    Bầu tiên dược cứu người trần thế
    Vượt qua miền lục thủy Thao giang
    Ra tay xẻ núi bạt ngàn

    Ra tay xẻ núi bạt ngàn
    Cho dân no ấm cho bản mường đông vui
    Đưa nước ngược lên đồi tưới ruộng
    Thổ Mán Mường làng trại yên vui
    Nghe tiếng chày giã gạo vang vang

    Tiếng chày giã gạo vang vang
    Dân nhờ phúc ấm bản làng câu ca
    Khắp nơi nơi i phụng thờ khấn vái
    Vượn trên ngàn sớm tối dâng hương
    Hang Thần Quỷ cốc Thần sơn

    Hang Thần Quỷ cốc Thần sơn
    Nhân dân đến được đội ơn độ trì
    Khi hiển hiện đi về Suối Hạc
    Bản tiên cùng đàn hát vui chơi
    Thanh nhàn dạo khắp mọi nơi

    Thanh nhàn dạo khắp mọi nơi
    Mai Đà Suối Rút Kim Bôi Hòa Bình
    Núi nhã nhạc rừng xanh mở lối
    Qua Lương sơn thẳng tới Dốc Buôn
    Non cao uốn khúc dặm trường

    Non cao i ì uốn khúc dặm trường
    Dân cư vắng vẻ bản làng lơ thơ
    Trâu gõ mõ tiếng gà cục tác
    Vượn ru con tha thiết canh thâu
    Chim công múa quạt bên lầu

    Chim công đang múa quạt bên lầu
    Tiếng chim khảm khắc về chầu ca vang

    Bên sườn núi nhà sàn mươi lớp
    Cầu thang mây nhẹ bước rung rinh
    Tắc kè gióng giả từng canh

    Chúa sai thập nhị tiên nàng
    Khăn điều áo thắm dịu dàng bước theo
    Đông phương cô cả dâng hoa
    Í i a á à à a aaaaa

    Mường đi Mường lập Phố sao
    Chồng mâm yến lịch Chúa vào Kim Bôi
    Chiếc thuyền rồng Chiếc thuyền rồng chèo bơi bến Ngọc
    Con sông Đà dạo khắp suối khe
    Trên Hang Miếng Suối Rút chèo về
    Í i a á à à aaaaaa

    Hang Miếng Suối Rút chèo về
    Ngược xuôi xuôi ngược thuyền Chúa về Động Tiên
    Khắp mọi miền kêu cầu vọng bái
    Ai lỗi lầm Chúa đoái lòng thương
    á aa á à à aaaaaa
    Vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏa
    Chúa Thác Bờ rực rữ càn khôn
    Lô xô đá mọc đầu nguồn
    Í i í i ì a a a a

    Lô xô đá mọc đầu nguồn
    Khen ai khéo tạc bên luồng chơi vơi
    Cảnh Thác Bờ là nơi thắng tích
    Lập ngôi Đền thờ thanh lịch biết bao
    Con sông Đà nước chảy rì rào
    Í i í i ì iiiiiiii

    Sông Đà nước chảy rì rào
    Sau đền đá mọc thấp cao mấy tầng
    Cảnh thanh xuân thiều quang sáng tỏ
    Chúa Thác Bờ là Tiên nữ giáng sinh
    Người Mường áo trắng đai xanh
    Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa

    Người Mường áo trắng đai xanh
    Lưng đeo xà tích bên mình túi dao
    Đôi mắt phượng hoa cài mà trâm giắt
    Vầng trán xinh nên vẻ mặt càng tươi
    Môi son nở đóa hoa cười
    Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa

    Môi son nở đóa hoa cười
    Thanh tân lịch sự nét người thu ba
    Tóc rườm rà rẽ đôi mới cánh phượng
    Nét cong cong uốn lượn đường tơ
    Chút Xinh xinh để liễu thẫn thờ
    Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa

    Xinh xinh để liễu thẫn thờ
    Chúa xinh thì cảnh thác bờ càng thêm xinh
    Thú hữu tình rong chơi mới các ngả
    Bước ngao du trên đỉnh non cao
    Qua Mường đi Mường lậm Phố sào
    Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa


    Mường đi Mường lậm Phố sào
    Chồng mâm yến lịch Chúa lại vào Kim Bôi
    Khắp mọi nơi kêu cầu vọng bài
    Ai nỗi lầm Chúa đoái lòng thương
    Còn ai căn số dở giang
    Í i a á à à a aaaaaaaaaaaaa

    Còn ai căn số dở giang
    Lòng thành thắp 1 tuần nhang kêu cầu
    Ai nhất tâm hữu cầu thất ứng
    Chúa độ cho người phúc đẳng hà sa
    Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaa
    Xa Loan Thánh Giá hồi cung






    10. Chầu Năm Suối Lân



    Tích cũ Lê triều giở trang a tích cũ Lê triều
    Suối Lân Công Chúa a mỹ miều thanh tân


    Trâm cài soi nước suối Lân
    Gót Tiên hài xảo cảnh rừng cũng thanh
    Hoa đua nở đầy ngàn tay hái
    Gùi trên vai nặng trái chín thơm
    Rung rinh quẩy gánh đầu non




    Rung rinh i ì ì quẩy gánh đầu non
    Vẳng nghe chim khiếu véo von trên cành
    Động lá rừng chim oanh gọi bạn
    Nhác trông lên cánh nhạn chập chờn
    Con cuốc kêu gọi cảnh chiều hôm


    Cuốc kêu gọi cảnh chiều hôm
    Tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng
    Tiếng ông hổ gầm âm vang trong động
    Đàn báo hoa dạo lượn muôn nơi
    Hươu nai ngơ ngác ven đồi


    Bầy nai đang ngơ ngác ven đồi
    Hang sâu vực thẳm núi đồi bao la
    Con suối nhỏ xuôi về Hữu Lũng
    Đàn cá vàng lơ lửng dưới khe
    Ban đêm hổ báo chầu về



    Ban đêm hổ báo chầu về
    Lung linh mầu sắc đua khoe trước đền
    Con suối nhỏ đôi bên cầu bắc
    Sau lưng đền đá chất chập trùng
    Có phép Tiên biến hóa thần thông


    Phép Tiên iiii biến hóa thần thông
    Mẫu sai chầu trấn cửa rừng suối Lân
    Chầu Năm thương dân đêm khuya biến hiện
    Áo chàm xanh hiện nét thêu hoa
    Ban đêm gà gáy canh ì tà

    Ban đêm ì gà gáy canh tà
    Cất cao tiếng hú hiện ra cửa rừng
    Hô thần chú bỗng rừng núi chuyển
    Các cửa ngàn à bặt tiếng muông kêu
    Tà ma phách lạc hồn siêu


    Tà ma phách lạc hồn siêu
    Những loài ác thú sợ đều ẩn thân
    Để cho biết chầu Năm Công Chúa
    Phép sơn trang Đức Tổ ban quyền
    Cho Phép Tiên biến lá làm tiền



    Bài sai Thập nhị Tiên nàng
    Khăn điều áo thắm dịu dàng bước theo
    Đông phương cô cả dâng hoa
    Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa



    Đêm đêm đốt đuốc đi rừng
    Ra nghe chim hú thú rừng gọi nhau
    Đuốc Tiên sáng tỏ bên lầu
    Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa




    Soi cho cuốc cú dân tường
    Soi trong Nam Việt 4 phương thái hòa
    Song đăng chầu sáng tỏ gần xa
    Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa



    Đuốc Tiên sáng tỏ gần xa
    Soi trong lục đạo trầm luân mọi loài
    Cứ đêm đêm biến hiển ra người
    Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa



    Chèo vào trong động bồng lai
    Tới hồ 3 bể 12 cửa rừng
    Rừng hoa quế rừng lam rừng cúc
    Chơi trong rừng đào rừng trúc ấy đồi thông
    Rừng thông điệp điệp trùng trùng
    Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa
    Rừng thông điệp điệp trùng trùng
    Núi rừng quanh quách cảnh rừng bao la
    Suối trong uốn khúc ấy lượn qua
    Đầu non thác đổ mưa sa ấy sầm ầm
    Con chim kêu vượn hót hổ gầm
    Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa


    Chim kêu vượn hót hổ gầm
    Múa rìu vang động đầu ghềnh cuối hang
    Con đường đi uốn khúc quanh sườn đồi
    Í i í i ì a aaaaaaaaaaaaa


    Đường đi uốn khúc quanh sườn đồi
    Dân cư vắng vẻ bản làng lơ thơ
    Mái nhà sàn mấy nóc đứng trơ
    Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa



    Mái nhà sàn mấy nóc đứng trơ
    Tiên thì Chầu ngự nàng tiên theo hầu
    Non xanh phong cảnh muôn mầu
    Á a a á à à a aaaaaaaaaaaaaa
    Xa Loan Thánh Giá hồi cung





    11. VĂN CHẦU LỤC CUNG
    --------------

    Sắc phong aaaa Chầu Lục Cung Nương
    Vốn dòng lệnh tộc quê hương non ngàn

    Hữu Lũng Giang i là nơi cát địa
    Bắc Lệ ngàn tú khí là nơi
    Chúa Tiên vâng lệnh tuân lời

    Chúa Tiên i ì ì tuân a lệnh vâng lời
    Ở trong Bệ Ngọc, ra ngoài Bàn Loan

    Đêm đông xuống trần gian báo mộng
    Trần Thị Nương tâm động bào thai
    Mùa thu tháng chín ngày mười


    Mùa thu tháng chín ngày mười
    Định sinh ra Tiên Chúa tốt tươi lạ nhường

    Đôi thung huyên vui mừng hớn hở
    Các bản làng mừng rỡ bảo nhau
    Thế mới hay như ý sở cầu

    Mới hay như ý sở cầu
    Đêm nâng niu ngọc, ngày chau chuốt vàng
    Trong phòng loan đêm ngày dưỡng dục
    Mẫu Đặt tên là Chầu Lục Cung Nương
    Ơn trời vẻ đẹp phi phương


    Ơn trời vẻ đẹp phi phương
    Đào hoa lóng lánh, tính ưa làu làu

    Vẹn một bầu nước trong leo lẻo
    Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ
    Sao vô tình ép buộc vòng tơ

    Sao Vô tình ép uổng duyên tơ
    Sinh ra con tạo vẩn vơ thế này

    Hẹn đúng ngày đôi mươi tháng chín
    Ba thu tròn xa lánh hồn vương
    Đôi Thung huyên sầu thảm nhớ thương

    Chầu sai thập nhị Tiên nàng
    Khăn điều áo thắm dịu dàng bước theo
    Đông a Phương Cô Cả dâng hoa
    Á a a á à à a aaaaaaaa

    Thiều quang sáng tỏ lưng trời
    Một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
    Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa
    Á a a á à à a aaaaaaaa

    Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
    Chầu Lục đốt đuốc vào ra sớm chiều
    Thồ mây nặng trĩu lưng đeo
    Í i a á à à a a aaaaaaa

    Thồ mây i ì ì chiếc thồ mây nặng trĩu lưng đeo
    Gót Tiên hài xảo qua đèo hôm mai
    Con dao quai túi dắt bên người
    Í i a á à à a a aaaaaaa


    Dao quai túi dắt bên người
    Vin cành hái quả nói cười líu lô
    Hái đào lê cam quýt nhãn dừa
    Á a a á à à a aaaaaaaaa

    Đào lê cam quýt nhãn dừa
    Gừng cay mướp đắng khế chua vải thiều
    Băng rừng vượt suối cheo leo
    Á a a á à à a aaaaaaaaa


    Trên bát ngát long chầu hổ phục
    Dưới đền thờ Chầu Lục Tối Linh
    Cứ Nhìn xem phong cảnh hữu tình
    Í i í i ì a aaaaaaaaaa


    Nhìn xem a phong cảnh hữu tình
    Tháng ngày cai quản sơn tinh thổ mán mường
    Khắp bốn phưong đâu cũng đều biết
    Chầu Lục Ngàn lẫm liệt trâm oanh
    Kim chi ngọc diệp rành rành
    Í i í i ì a aaaaaaaaaa

    Kim chi ngọc diệp rành rành
    Lục Cung Công chúa giáng sinh xuống hạ trần
    Vẻ cốt cách thanh tân yểu điệu
    Đóa phù dung dương liễu nhởn nhơ
    Khăn lam áo lục Chầu Vua
    Í i í i ì a aaaaaaaaaa


    Khăn lam áo lục Chầu Vua
    Kiềng vàng xuyến ngọc nhởn nhơ trên ngàn
    Nét đoan trang ai nào dám đọ
    Tính đành hanh thì cũng có tiếng vang
    Thung dung gợt khách qua đàng
    Í i í i ì a aaaaaaaaaa


    Thung dung gợt khách qua đàng
    Nhác trông tựa thể bóng Tiên nàng Nguyệt Nga
    Có khi hội họp dăm ba cô Thổ Mán
    Hiện ra người giả bán hàng chơi
    Sơn lâm rừng vắng núi đồi
    Í i í i ì a aaaaaaaaaa

    Sơn lâm rừng vắng núi đồi
    Chín Tư Châu Thổ là nơi quê nhà
    Vốn Tiên nữ Hằng Nga giáng thế
    Cõi trần phàm ai dễ biết đâu
    Kế Khắp hòa tam thập lục ngàn châu
    Í i í i ì a aaaaaaaaaa

    Khắp hòa tam thập lục ngàn châu
    Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên
    Đã lên đấng danh truyền Nam Việt
    Hóa phép mầu lẫm liệt ai qua
    Nón buồm vai quảy lẵng hoa
    Á a a á à à a aaaa

    Nón buồm vai quảy lẵng hoa
    Khi ngự Đèo Kẻng khi qua Công Đồng
    Dạo chơi chốn non bồng bích thủy
    Trở ra về Phố Vị ,Suối Ngang
    Á a a á à à a aaaa
    Xa loan thánh giá hồi cung






    12. Chầu 10 đồng mỏ


    Đồng mỏ Chi Lăng aaa có ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng
    Nhớ người nữ kiệt cứu dân Tiền Triều

    Nước non í i ì gặp lúc hiểm nghèo
    Chầu 10 Đồng Mỏ sớm chiều xông pha
    Vốn người sinh quán Mỏ Ba í i i í i ì i í ì i

    Vốn người sinh quán mỏ Ba
    Cần lao nối dõi việc nhà đao cung
    Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng í i ì í i ì i í ì i


    Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng
    Theo Vua dẹp gặc Liễu Thăng hàng đầu
    Vua sai Chầu trấn các Châu í i ì í i ì i í ì i



    Vua sai i í i ì trấn giữ các Châu
    Khắp hòa xứ Lạng địa đầu giang sơn
    Giặc Minh quen thói bạo tàn í i ì i

    Giặc Minh quen thói bạo tàn
    Mưu đồ xâm lấn biên i cương địa đầu
    Lệnh truyền hiệu triệu các Châu í i ì í i ì i í ì i


    Lệnh truyền i í i ì hiệu triệu các Châu
    Sơn trung các tướng nghe Chầu gia binh
    Mười Đông chiến lược tung hoành

    Ban đêm í i ì ban đêm giờ tí hiện ra
    Áo vàng phất phới khăn hoa dịu dàng
    Lưng Chầu đeo kiếm bạc cờ vàng
    Í i a à à a

    Lưng Chầu đeo kiếm bạc cờ vàng
    Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng
    Đêm trăng thanh bẻ lái giữa dòng í i i í i ì i í ì i


    Mười Đông í i ì Mười Đông chiến lược tung hoành
    Dẹp tan giặc dữ Triều đình phong công
    Có rước Chầu Mười về đất Sơn trung í i a a à à a


    Rước Chầu Mười về đất Sơn trung
    Giúp dân lập ấp a trong vùng Mỏ Ba
    Đức tài đã dậy gần xa í i ì í i ì i í ì i

    Đức tài i í i ì đã dậy gần xa
    Bản Mường cao lũng trẻ già đội ơn
    Cuối thu mãn hạn về Tiên í i ì í i ì i í ì i



    Cuối thu mãn hạn về Tiên a
    Nhân dân kỷ niệm lập đền Mỏ Ba
    Người gần cho chí người xa í i ì í i ì i í ì i

    Người gần cho chí người xa
    Rủ nhau lên mẫu Mỏ Ba sớm chiều
    Đường lên dốc núi cheo leo í i ì í i ì i í ì i

    Đường lên í i ì dốc núi cheo leo
    Chênh vênh núi đá tai mèo nhấp nhô
    Một bầu sơn thủy họa đồ í i ì i ì ì i

    Một bầu sơn thủy họa đồ
    Suối trong uốn khúc đền thờ trang nghiêm
    Long xà hổ phục chim muông í i ì í i ì i í ì i

    Long xà hổ phục chim muông
    Vượn dâng trái ngọt ngát hương hồng đào
    Chầu Mười nghe chim gõ mõ sớm chiều í i ì i


    Chầu Mười Nghe chiêng í i ì
    Chầu Mười nghe chim gõ mõ sớm chiều
    Phượng hoàng tung cánh mỹ miều họa ca
    Nửa đêm giờ tí hiện ra í i í i ì i


    Cuối thu í i ì cuối thu mãn hạn về Tiên
    Nhân dân tưởng nhớ đức lập đền Mỏ Ba
    Người gần cho chí người xa
    Rủ nhau lên Mẫu Mỏ Ba sớm chiều í i a a à à a
    Xa Loan Thánh Giá hồi cung



    -----------------------------------
    * Đã chỉnh sửa ngày 28/4/2013.
    * Có gì khiếm khuyết xin mọi người góp ý.
     
    Bài viết mới
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/13

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. sonnui

    sonnui New Member

    rất là hay và rõ
    up cho ace nào
     
  3. detu

    detu New Member

    cảm ơn bạn nhìu nhưng đôi chỗ vẫn còn đánh sai chính tả đấy nhé
     
  4. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    Vâng, có thời gian mình sẽ rà lại chính tả một lượt.
     
  5. Hay nhưng soát thật kỹ 1 tý nữa bạn ơi vì mấy bản đầu nghe vẫn ko khớp với bản hát
     
  6. pal2009

    pal2009 New Member

    rất hay cám ơn bạn
     
  7. truongbank99

    truongbank99 New Member

    Tiếp giá chầu bé, các giá ông hoàng, cô và cậu đi bạn rất có ích hi
     
  8. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    Mình sẽ rà soát lại để sửa cho hoàn chỉnh. Nghe CD đôi lúc phải nghe đi nghe lại mấy lần mới rõ nghĩa sau đó mình mới chép vào . Các bạn thông cảm nha.

    ---------- Post added at 11:06 AM ---------- Previous post was at 11:03 AM ----------

    Mình mới chép được lời văn trong 5 CD Hát Văn của NSƯT Văn Chương. Do 1 bài post không xuể nên mình chia post làm 3 lần (1); (2); (3). Mình không rõ trong 5 CD trên đã đủ 36 Giá Hầu chưa, mình sẽ tìm hiểu thêm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/4/13
  9. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng.
     
  10. bethukuty857

    bethukuty857 New Member

    bài viết hay.......lên top luôn ...............................
     
  11. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    Cảm ơn bạn nhiều. Mình đang dự định làm 5 CD karaoke Hát Văn dựa theo bản Văn 5 CD Hát Văn của NSƯT Văn Chương. Việc này mất nhiều thời gian, cần nhiều cốt nền Video đẹp và phù hợp. Khi nào làm xong mình sẽ post lên để các bạn cùng tham khảo.
     
  12. rongkon

    rongkon New Member

    làm luôn đi a .còn dự định j nữa
     
  13. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member


    OK, hôm nay bắt đầu tải về phần mềm Avid Liquid, để làm Video Karaoke. Từ sáng tới giờ mới tải được 11 bát trong tổng số 51 bát. Các bạn đợi nha.
     
  14. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. để chép đc lời như thế kia phải nói là cả một quá trình, nghe rồi chép ra, tương đối vất vả. cảm ơn rất nhiều... hoan nghênh việc làm của bạn...
     
  15. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    Vâng, phải mất 3 tuần vào thứ 7 và chủ nhật mới chép xong bác ạ.
     
  16. uh, công việc này mình cũng đã từng làm nên hiểu vất vả. đôi khi do nhạc lấn át rồi ng hát ko rõ ràng đài từ nên mình chép sai cũng là việc bình thường... hìhif
     
  17. sonnui

    sonnui New Member

    mong bác làm xong sớm album karaoke cho ace thích hát có thể tự sử và nâng cao sở thích:)
     
  18. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    Vâng, mình sẽ cố gắng. Việc này có lẽ mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ lúc ban đầu nảy sinh ý tưởng.
     
  19. connuoiphatto

    connuoiphatto New Member

    Cảm ơn bạn đã ủng hộ.
     
  20. chuanbihatvanNC

    chuanbihatvanNC New Member

    cám ơn bạn rất nhiều!
     

Chia sẻ trang này