Bản tin offline 5

Thảo luận trong 'Giao lưu lần 5' bắt đầu bởi Trí Minh, 8/9/11.

Lượt xem: 10,498

  1. Trí Minh

    Trí Minh Active Member

    Nhớ ngày mùng bẩy tháng này
    Diễn đàn tổ chức một ngày off line
    Biết bao xuất nhập trang đài
    Yến oanh tài tử nhạn nhài muôn phương
    Thanh đồng cho đến con hương
    Cung văn cùng với đạo trường hầu dâng
    Giáo sư cùng với nghệ nhân
    Chư tăng Phật tử người dân bình thường
    Nào nhà báo, khách thập phương
    Dập dìu xe cộ tới phường Yên Hoa
    Trước vào lễ Phật Di Đà
    Sau sang nhà Điện tam toà chúa tiên
    Chủ khách phân định lưỡng biên
    Bắt đầu hội thảo quần tiên các toà
    Trước tiên dâng bản văn thờ
    Diễn văn khai mạc rồi thì hầu dâng
    Cậu Trí lên sập công đồng
    Giá quan đệ ngũ đao rồng tung bay
    Chầu đệ nhị song đăng xoay
    Khiến bao con mắt ngất ngây theo đồng
    Chư thánh trắc giáng thong dong
    Tả phù hữu bật việc công thi hành
    Chư vị học giả kính thành
    Cùng nhau trao đổi rõ rành trước sau
    Nào là tam phủ làm đầu
    Trước thờ ba thánh rồi sau thêm vào
    Dù rằng có thấp có cao
    Nhưng mà thống nhất trước sau thế này
    Phật Thánh Tiên Chúa trước rày
    Có đức Liễu Hạnh công dầy ngôi cao
    Dù rằng ở địa vị nào
    Thì ngài cũng sẽ nhất cao ba toà
    Công lao khắp cõi sa bà
    Trên thì phụng Phật dưới là chúa tiên
    Nam giao khắp hết mọi miền
    Có đức Liễu Hạnh cầm quyền sáng soi
    Bao nhiêu đại chúng đang ngồi
    Đều cùng nhất trí với ngôi của ngài
    Vỗ tay cùng hướng lên đài
    Nguyện cầu Liễu Hạnh Mẫu ngài thần thông

    Hiện thần trước sập công đồng
    Độ cho đệ tử việc công hoàn thành
    Rồi thì cậu Tuấn phụng hành
    Hầu giá chúa Lục thực lành nghề thay
    Chân bước cùng với đôi tay
    Song đăng chầu múa bẻ bai mọi điều
    Miệng cười trăm vẻ đáng yêu
    Long lanh mắt phượng ra chiều thướt tha
    Đến giá ông Bẩy Bảo Hà
    Cậu đồng Thăng Nguyễn vốn là ghế ông
    Ngự lên trên sập công đồng
    Ra uu sấm sét đền Rồng dám đang
    Tiếp sau là cậu Long Giang
    Thỉnh mời cô bé Suối Ngang ngự về
    Áo xanh nón trắng hài huê
    Quầy đen tha thướt cô về ngự vui
    Sơn trang tô điểm đủ mùi
    Tiên cô loan giá múa mồi song đăng
    Hài hoa chân bước băng băng
    Dạy voi kéo gỗ xây lăng dựng lầu
    Thật là trăm vẻ muôn mầu
    Đến giá cậu bé thì hầu về sau
    Cậu Tuấn xinh xắn cho mau
    Múa hèo quất ngựa quản đâu xa đường
    Toàn là những việc phi thường
    Mà đức thánh cậu dọn đường về đây
    Làm người ngồi dưới ngất ngây
    Không ngờ buổi off hôm nay đại thành
    Ra về mà cùng không đành
    Dư âm của off tiếng lành đồn xa
    Quảng Ninh như chú Long Hoa
    Hải Phòng Xuyến Tuyết cùng là Triều Viên
    Mọi người ở khắp mọi miền
    Đều cùng tán thán công viên lần này
    Anh em hết sức chung tay
    Từ khâu ẩm thực đến rày nội dung
    Địa điểm cho đến cuối cùng
    Cung văn học giả truyền thông khách mời
    Các em làm thật tuyệt vời
    Sáng danh cháu Phật rạng ngời con Tiên

    Thanh đồng từ khắp mọi miền
    Cùng nhau góp sức góp tiền dựng xây
    Phong trào tứ phủ từ đây
    Nghiêm trang, giản dị mà đầy phúc duyên
    Nguyện cầu những chuyện tiền khiên
    Nhưng điều oan nghiệp những duyên chẳng lành
    Tiêu tan tận sạch sành sanh
    Để cho tứ phủ uy danh khắp miền
    Bầu trời cảnh Phật non Tiên
    Chùa chiền cùng với miều đền khang trang
    Văn thờ thần tích đàng hoàng
    Không còn nhẫm lẫn không màng quàng xiên
    Điện thần phải giữ y nguyên
    Không thêm chẳng bớt những điềm không hay
    Nguyện cầu đạo Pháp từ nay
    Như sông liền núi như cây liền cành
    Như chốn Bồng đảo Phong Doanh
    Như Dao trì hội như doành sông Ngân
    Anh em yêu mến muôn phần
    Đừng vì bản ngã cho gần cho xa
    Đừng chấp nhặt một chữ Ta
    Đặt điều thiên kiến cho xa cách lòng
    Đã mang danh một thanh đồng
    Sống sao đúng mực con Rồng cháu Tiên
    Thành công này phải kể thêm
    Thượng toạ viện chủ tạo duyên chùa nhà
    Cho anh em diễn đàn ta
    Được lo việc thánh thuận hoà dưới trên
    Nguyện cầu phúc quả chu viên
    Toàn ban tổ chức công duyên vẹn toàn
    Kể thêm chi tiết ngoài làn
    Xong việc rồng rắn huệ lan sang đường
    Uống bia cùng với ăn sương
    Liên hoan chúc tụng sự thường hôm nay
    Mọi người bia nắm trong tay
    Dâng cao hò hét vui này gì hơn
    Tiệc này ai nấy mừng rơn
    Vì thành công ấy gấp hơn mọi lần
    Trí Minh trí tuệ hơi đần
    Làm thơ chắp nối vài vần cho vui
    Công việc đâu đấy xong xuôi
    Anh em đọc chớ chê cười Trí Minh



    Tặng riêng cô Sáu cô Long
    Lục cung cùng với cô đồng Thanh Nguyên
    Chị Xuân cùng với em Huyền
    Cùng bao con thánh hữu duyên lần này
    Em Long xinh đẹp ra tay
    Nhất tâm sắp đặt biện bày bán buôn
    Nhà hàng vị trí gác chuông
    Cô Long đầu bếp kiêm luôn bán hàng
    Cảnh chùa dọn quán sơn trang
    Nào chè nào bánh rộn ràng sắp ra
    Các em tươi tắn như hoa
    Dịu dàng lả lướt thướt tha ra vào
    Bán buôn tấp nập làm sao
    Chỗ thì bánh rán bánh bao bánh bèo
    Chè sen long nhãn bảng treo
    Nước đun nụ vối sắc theo cổ truyền
    Nước chè La Hán màu huyền
    Cốm vòng xanh mát trong thuyền lá sen
    Chuối vàng trứng cuốc xếp lên
    Bánh đúc trắng đục bày trên giần sàng
    Phục vụ chu đáo khách hàng
    Làm cho buổi off lại càng thành công
    Yêu các em lắm biết không
    Tình anh thắm thiết như sông chảy dài
    Các em xinh tựa hoa Mai
    Phụng sự Phật Thánh dám sai mọi điều
    Ngài độ cho mãi yêu kiều
    Trẻ trung xinh đẹp mỹ miều như hoa ​
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/11

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. HườngBaby

    HườngBaby New Member

    Em bóc tem và THANKS anh Trí Minh với tuyệt phẩm này
     
  3. Trí Minh

    Trí Minh Active Member

    Cám ơn mà không bấm nút thank hả bé, anh vừa viết tổng kết xong mà.
     
  4. HườngBaby

    HườngBaby New Member

    Có nút đó đàng hoàng đây chứ anh
     
  5. DinhManh

    DinhManh Guest

    Bấm rồi, bấm rồi.
    Bài viết rất hay nhưng hơi ngắn nhỉ ;)
     
  6. HườngBaby

    HườngBaby New Member

    Bác cũng vậy mà,nháy liên tục mà có mấy bức ảnh
     
  7. DinhManh

    DinhManh Guest

    Ai bảo mấy? vào đếm lại xem máy chục ảnh?

    ---------- Post added at 01:12 PM ---------- Previous post was at 01:09 PM ----------

    Anh vừa đếm lại xon: 86 ảnh cộng một ảnh của em nữa là 87 ảnh đấy. Tức là gần trăm ảnh. :))
     
  8. HườngBaby

    HườngBaby New Member

    Thế vẫn ít vì em thấy bác nháy ác lắm mà
     
  9. Trí Minh

    Trí Minh Active Member

    Báo cáo đã dài thêm
     
  10. HườngBaby

    HườngBaby New Member

    Quả là cao thủ!bái phục anh Trí Minh
     
  11. DinhManh

    DinhManh Guest

    Quả này thì chịu rồi :)) :)) :)) :)) :)) :))
     
  12. Trí Minh

    Trí Minh Active Member

    Mọi người xme thiếu chi tiết gì không để Trí Minh bổ xung.
     
  13. HườngBaby

    HườngBaby New Member

    Em chỉ thấy 1 số từ viết chưa đúng dấu thôi ạ,còn lại thì ko thiếu j.hihi
     
  14. Trí Minh

    Trí Minh Active Member

    Máy anh bị lỗi phong hic hic
     
  15. AnhNam_BG

    AnhNam_BG New Member

    Bác Trí Minh cao thủ thật đó! Chúc mừng off đã thành công!
     
  16. hoa.xuyen.tuyet

    hoa.xuyen.tuyet New Member

    Đọc thơ em bỗng giật mình
    Tên em sao bỗng lạc vào thơ anh :D :D :D
     
  17. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Đọc câu này lại nhớ đến một câu văn Mẫu Đầm đa:" Hải phòng- Hà Nội- Bắc Ninh, xa xôi từ đất Móng cái trong Vinh chúng con cũng về". Nhờ ơn Phật Thánh tác đại chứng minh mà Vua Mẫu Tư bi đề tâm mà thương cho lũ con trần: "công ít tội nhiều" ngày một đoàn kết, yêu thương nhau như chị em một nhà...
     
  18. DinhManh

    DinhManh Guest

    Cái câu trên xem ra chưa ổn lắm.
    Nếu tự cao thì là "Thí Minh trí tuệ xuất thần" còn nếu khiêm tốn thì là "Trí Minh trí tuệ tầm tầm" chứ ai lại "hơi đần" :))
     
  19. nam sơn đạo nhân

    nam sơn đạo nhân Active Member

    "chú còn có được cái danh
    nhà tớ sát cánh chẳng danh vị gì"

    ---------- Post added at 07:49 PM ---------- Previous post was at 07:47 PM ----------

    nhún 1 bước tiến 2 đòn đấy bác ah
     
  20. chuangodao

    chuangodao New Member

    quảng ninh có em nữa chứ mà longhoa sư phụ có lên đâu
     

Chia sẻ trang này