Xuân...

Thảo luận trong 'Thơ văn quán' bắt đầu bởi Triều Viên, 16/1/13.

Lượt xem: 1,600

  1. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Mỗi một mùa xuân một ý tình
    Hỏi người xưa những nét tươi xinh
    Mắt còn huyền mộng ru màu nắng
    Ửng má đào khoác áo trắng tinh
    Ôi... đã có lúc ngồi một mình
    Nhìn bông lan nở lòng rung rinh
    Chích bông múa quạt ca lảnh lót
    Đông nồm dịu ngọt sắc chồi non
    Nhớ ơi là nhớ ru ta nhớ
    Còn gì rực lại chút lòng son...

     
    Bài viết mới

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. sói

    sói New Member

    Xuân qua thềm cửa mai đua sắc
    Thiếu nữ cô đơn mãi đợi chờ...
     
  3. lady.linh

    lady.linh New Member

    Lòng ta e ấp mùa Xuân tới. Thoả với chân mây thoả với đời.Đón nhận tất cả mây mù bện. Lòng vẫn hư không thoảng hương nồng
     

Chia sẻ trang này