[ Bản văn ] Dâng Mẫu Mẹ Âu Cơ

Thảo luận trong 'Thánh Mẫu chư vị văn' bắt đầu bởi THIÊNTRƯỜNG_91, 8/7/11.

Lượt xem: 14,112

  1. THIÊNTRƯỜNG_91

    THIÊNTRƯỜNG_91 New Member

    Con đi tìm mẹ tìm cha
    Mà con chưa biết đầm đa mà tìm
    Có mẹ dẫn lối chỉ đường
    Nên con tìm được quê hương đây rồi
    lòng con xao suyến ngậm ngùi
    Vì thấy mẹ ở bao đời đến nay
    Đơn sơ chanh lá thế này
    Con vô tình quá tội này tính sao
    Mẹ ơi nước mắt con trào
    Xót thương ân hận hoà vào lẫn nhau
    Con biết mẹ chẳng giận đâu
    Nước mắt mẹ chảy sông xâu suối nguồn
    Mẹ thương tất cả các con
    Đứa ở bên mẹ đứa còn theo cha
    Lạc Thuỷ, Phú Lão là nhà
    Các con của mẹ gần xa mới về
    Sẽ không còn cảnh chia ly
    Cha xuôi mẹ ngược con thì muôn phương
    Lòng thành con thắp tuần hương
    Mừng con của mẹ biết đường về đây
    Ăn quả nhớ người chồng cây
    Ly lai tài lộc kính dâng lên người
    Xây đền thờ mẹ mẹ ơi
    Để cho con cháu đời đời được bình yên
    Hôm nay con cháu thảo hiền
    Xây đền mẹ ngự lập đền nguy nga
    Ngôi đền mẫu mẹ Đầm Đã
    Có con suối nhỏ vắt qua trước đền
    Nước suối chảy rì rầm róc rách
    Cá lượn mình luồn lách dưới khe
    Đền thờ cây mọc xum xuê
    Lối lên Phú Lão lối về Đầm Đa
    Mùng bốn tháng chín trời thu
    Chung con rước mẹ về đền thảnh thơi
    Ngôi cao chính vị mẹ ơi
    Đèn trời đuốc biển soi đường con đi
    Về đền mẹ ngự một khi
    Chúng con có mẹ con thì chẳng lo
    Từ nay có mẹ có cha
    Như cá có nước như sông có nguồn
    Bao sông nhỏ đổ về biển lớn
    Bốn phương trời tụ hợp về đây
    Bao năm bao tháng bao ngày
    Hôm nay đã có một ngày đoàn viên
    Xập tre ghế nứa dâng lên
    Long xà hổ phục đôi bên chầu vào
    Đền mẹ còn mang di tích
    Sắc tặng phong thượng đẳng tối linh
    Ngàn thu hương khói phụng thờ
    Dâu thiêng còn để ngàn năm lưu truyền
    Đền thờ mẫu mẹ thần tiên
    Phù hộ cho các đệ tử viên niên thọ trường
    Bấy lâu con những ước ao
    Chúng con xa mẹ đã bao tháng ngày
    Bây giờ con đã về đây
    Xa xôi cách trở mấy ngày cũng đi
    Con về cửa mẹ một khi
    Thiếu thốn của gì xin mẹ cho con
    Hay là quàn ngại núi non
    Xa xôi rừng núi con còn ngại chi
    Nêu con thiếu thốn của gì
    Con về xin mẹ mẹ thì cho ngay
    Cho con không phải đưa tay
    Cho con mạnh khoẻ hàng ngày làm ra
    Của phật vô số hằng hà
    Tiền thì như bể của là như non
    Mẹ nào mà chẳng thương con
    Con về xin mẹ mẹ còn tiếc chi
    Cho con dư ăn thừa tiêu
    Buổi sớm buổi chiều con được thảnh thơi
    Quyết tâm tin tưởng phật trời
    Thế nào cũng được thảnh thơi an nhàn
    Trong nhà đầy đủ trăm phần
    Hoa đào còn đợi mùa xuân còn chờ
    Trên đầu tóc bạc như tơ
    Sống lâu trường thọ còn chờ bình thiên
    Làn da tay bạc tay tiền
    Cung là số bẩm thiên nhiên tự trời
    Trong nhà được chữ an vui
    Ai ai cũng mến những người thuỷ chung
    Trên đầu tóc bạc như bông
    Sống lâu trường thọ con mong cháu trời
    Cho con làm ít được nhiều
    Cũng như hạt giống để gieo trưởng thành
    Cây cao cành tốt lá xanh
    Hoa sai kết quả nở thành gốc môn
    Cho con lại có trí không
    Cứ làm việc phúc chẳng còn ngại chi
    Cứ làm việc phúc thiệt thì
    Cũng như đường nọ càng đi càng dai
    Hết Bài một lại học bài hai
    Con đi tìm mẹ mẹ thì mong con
    Xa xôi rừng núi rừng xim
    Lòng con tin tưởng con tìm tới nơi
    Lòng con tin tưởng phật trời
    Trèo non lội suối qua đồi tới đây
    Xa xôi rừng núi thế này
    Trông lên những núi cùng mây mịt mù
    Bước chân vào tới cửa chùa
    Luồn qua võng mẹ vào chùa thảnh thơi
    Có rồng lượn khú chơi bời
    Thuốc tiên đầy đó đợi người thuỷ chung
    Đường đi chớ ngại xa gần
    Con nào mà chẳng muốn gần mẹ cha
    Con muốn tìm mẹ tìm cha
    Thì con về núi Đầm Đa mà tìm
    Mẹ ở rừng núi rừng xim
    Những tre cùng trúc con tìm tới nơi
    Tới nơi cửa phật cửa trời
    Cửa vua cửa mẫu khác nào bồng loan
    Rủ nhau tới cửa Đầm ĐA
    Vui vầy tiệc ngọc bàn loan vui vầy
    Mấy khi họp mặt tới đây
    Khi về để tấm lòng này nhớ thương
    Mấy khi họp mặt vui chung
    Ngao du cho thoả tấm lòng ước ao
    Rủ nhau uống nước giếng đào
    Vừa trong vừa mát khác nào thuốc tiên
    Thuốc này uống không mất tiền
    Thuốc này thì bởi ở miền Đầm Đa
    Thuốc này của mẹ của cha
    Thuốc này là của phật bà quan âm
    Dù con có lỗi có lầm
    Đã có đức phật quan âm độ trì
    Thuốc này của đức từ bi
    Ai có bệnh gì uống vào khỏi ngay
    Thuốc thì hàng trăm mô đầy
    Bệnh gì cũng uống khỏi ngay tức thì
    Xa xôi chớ ngại đường đi
    Đã có đức phật họ trì chứng minh
    Thuốc này lấy ở thiên đình
    Hoá ra từ thủa bẩm sinh có người
    Uống vào mát mẻ thảnh thơi
    Cho con sống ở trên đời trăm năm
    Để con mùng một hôm rằm
    Con tin tưởng phật con năng lên chùa
    Đầm Đa cúng lễ bốn mùa
    Thiếu gì tình cảnh tìm chùa mà xin
    Thế gian có mắt thì nhìn
    Dại tìm thuốc quỷ khôn tìm thuốc tiên
    Về đền cửa mẫu Đầm Đa
    Chúng con bái tạ con quay đầu về
    Bốn mùa xuân hạ thu đông
    Sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm
    Chắp tay bái lậy vua cha
    Con xin bái lậy mẫu bà Âu Cơ
    Tờ vàng thánh sớ trình xong
    Con xin bái lậy con quay đầu về
    Mẫu về giáng phúc trừ tai
    Độ cho các ghế lộc tài để đa
    Độ cho phú quý vinh hoa
    Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường
    Độ cho trong cửa trong nhà
    Nhà nào lộc ấy phúc này là bao
    Độ cho đi chín về mười
    Đi tương về tốt như người tài hoa
    Độ cho buôn bán gần xa
    Độ cho tài lộc như hoa trên cành
    Hài Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh
    Xa xôi Móng Cái trong Vinh cũng về
    Con về lễ mẫu hôm nay
    Họ Phạm, họ Vũ chúng con tấu quỳ
    Họ Trần, họ Nguyễn, họ Đào
    Họ Bùi, họ Phạm con vào dâng hương
    Họ Đinh, họ Nguyễn lòng thành
    Con xin bái tạ mùa xuân chúng con lại về
    Con niệm nam mô a di đà phật
    Niệm nam mô a di đà phật
    Con niệm nam mô a di đà phật
    Niệm nam mô a di đà phật.​


    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/YycOWgJMrS[/FLASH]​
     
    Bài viết mới
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/11

    Bình Luận Bằng Facebook

  2. Triều Viên

    Triều Viên New Member

    Cuối tuần về quê thắp hương lên cửa Mẫu, sai thằng cháu bê khay trầu ra, rồi ngự trên "sập" mà hóng gió nghe văn Mẹ thì tuyệt. Hầu Các ngài chỉ sướng nhất là cái thú vui điền viên này.... hi hi...
     

Chia sẻ trang này